Thái Lan - Việt Nam 0-0

Bất lực!

(PLO)- Tấn công nhiều và sút cầu môn nhiều hơn Thái Lan nhưng các tuyển thủ Việt Nam không thể ghi bàn thắng vào lưới đối phương, đành ngậm ngùi dừng chân và trở thành cựu vương AFF Cup.

Ở thế phải ghi ít nhất hai bàn vào lưới Thái Lan mà không để thủng lưới là một bài toán rất khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Đúng như lời dặn của ông thầy người Hàn Quốc, các tuyển thủ Việt Nam (VN) nhẫn nại tìm đường mở khóa cầu môn đối phương, không vội vã cuốn theo cách đá của đối thủ.

Sút nhiều hơn nhưng bàn thắng vẫn không đến

Một số thay đổi nhỏ của ông Park khi đưa tiền đạo Hà Đức Chinh chơi thay chỗ Công Phượng ngay từ đầu là nhằm phá sức hàng thủ của Thái Lan, hay Tấn Tài đá thế Văn Thanh. Phan Văn Đức ra sân trước Tuấn Anh cũng chỉ để tạo ưu thế tấn công nhiều hơn.

45 phút đầu là những gắng gỏi của đội tuyển VN vây hãm cầu môn Thái Lan với ưu thế kiểm soát bóng tốt hơn, sút cầu môn vượt trội sáu lần (gấp ba lần đối thủ). Học trò ông Park đã làm mọi thứ nhưng cái cần nhất là bàn thắng lại không đến.

Tuyển Việt Nam bất lực trước hàng phòng ngự Thái Lan. ẢNH: GETTY IMAGES

Thái Lan cảnh giác với “nguồn nguy hiểm cao độ” Quang Hải rất kỹ vẫn không thể ngăn chân sút Hà Nội có những pha bắn phá độc địa. Tiếc là thời cơ ngon ăn nhất cuối hiệp 1 khi chỉ cách khung thành có chục mét với không gian trống trải thì Quang Hải lại… “bắn chim”.

Dù rất hiếm hoi có những lần tiếp cận cầu môn Thái Lan, hậu vệ Tấn Tài cũng có thêm hai lần dứt điểm vẫn không tìm thấy bàn thắng. Ngược lại, các học trò ông Polking sau nửa hiệp 1 kiên nhẫn chịu đựng vẫn giữ sạch mành lưới đã lấy lại thế trận tìm cách đá phản công với hai cú sút cầu môn của Dangda và Theerathon cũng gây thót tim cho cổ động viên trên sân vận động quốc gia Singapore.

Người Thái không bị lọt lưới kể cả khi phải miễn cưỡng thay thủ môn và tìm mọi cách rút ngắn thời gian để giữ sạch mành lưới đủ nằm trong toan tính với lưng vốn hai bàn thắng lượt đi. Đội trưởng Chanathip cùng đồng đội Thái Lan không chút vội vàng và chỉn chu với từng đường bóng. Họ cẩn thận từng ly từng tí, không dễ dàng phạm bất cứ một sơ suất nhỏ nào.

Hai hình ảnh bất lực dù ép sân cả trận, có nhiều cơ hội sút cầu môn nhưng không có một bàn thắng. Ảnh: GETTY IMAGES  

Đá không hối hận

HLV Park Hang-seo nói rõ ông và các học trò không bao giờ từ bỏ và luôn chơi hết mình để không phải hối hận. Có bao nhiêu vốn liếng và sức lực, ông thầy người Hàn Quốc đã tung hết vào canh bạc sống còn với người Thái.

Về danh tiếng lẫn sự từng trải và thành tích, tân HLV trẻ Polking vừa mất việc ở CLB TP.HCM chưa bao giờ sánh ngang với đàn anh lão luyện Park Hang-seo. Về lực lượng đang là đại diện duy nhất của làng bóng Đông Nam Á đá vòng loại cuối cúp thế giới 2022 và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển VN cũng hơn Thái Lan.

Tư thế đương kim vô địch cùng quyết tâm giữ ngôi vua, ông Park rất muốn chứng minh cú sẩy chân ở bán kết lượt đi chỉ là một tai nạn. Có bao nhiêu con người và ý tưởng lội ngược dòng trước tuyển Thái Lan, ông thầy người Hàn Quốc đã tung ra hết trong hiệp 2.

Đá rất dũng cảm với một khao khát giành chiến thắng hơn hai bàn thắng, các tuyển thủ VN đã dốc hết sức mình. Bao nhiêu nỗ lực và mưu mẹo cũng không thể qua mặt hàng thủ thép của Thái Lan. Hai tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn vào sân cùng Tiến Linh chơi ba mũi giáp công với Quang Hải, Hoàng Đức đẩy đội hình lên cao để săn bàn nhưng vẫn không tìm ra đường phá lưới đối thủ.

Đồng hồ trên sân Singapore cứ cạn dần trong sự miệt mài săn bàn thắng của học trò ông Park Hang-seo. Có bao nhiêu sức, các tuyển thủ VN đổ hết mồ hôi trên sân bóng. Vậy mà chỉ một bàn thắng cũng không có.

Các tuyển thủ VN bất lực đổ gục xuống sân sau tiếng còi tan trận bán kết lượt về AFF Cup, cũng là chấm dứt tư cách vô địch của họ. Thầy trò ông Park đã chơi không hối hận nhưng có lẽ còn rất nhiều hối tiếc.

Định mệnh từ những trận thua lượt đi 0-2

AFF Cup 2007, đội tuyển VN lượt đi thua Thái Lan 0-2 trên sân Mỹ Đình và lượt về sang Bangkok hòa 0-0 rồi dừng chân.

Đến AFF Cup 2010 với tư cách nhà vô địch 2008, thầy trò HLV Calisto đá lượt đi bán kết với Malaysia tại Kuala Lumpur thua 0-2 ở lượt đi và lượt về tại Mỹ Đình hòa 0-0, bị loại.

Lần này thì định mệnh lại đến với cái thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 lượt về, trở thành cựu vô địch. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.