Bắt chước Maradona, Neymar phải xin lỗi vì thẻ đỏ

(PLO)- Neymar đã bắt chước Maradona,ghi bàn bằng “bàn tay của Chúa” và anh dính thẻ đỏ (2 thẻ vàng).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận Santos gặp Botafogo khi trận đấu đang có tỉ số 0-0, phút 76, đồng đội của Neymar chuyền bóng cắt mặt cầu môn, thủ môn của Botafogo lao ra phá bóng ra, quả bóng văng ra ngang tầm ngực và hậu vệ của Botafogo theo rất sát, thế là Neymar dùng tay lùa bóng vào lưới.

Báo chí Brazil nói riêng và thế giới nói chung không gọi đó là “bàn tay của Chúa” như cách Maradona ghi vào lưới tuyển Anh tại tứ kết Mexico 86 vì pha ghi bàn bằng tay của Neymar rất thô thiển.

Bat-chuoc- Maradona- Neymar-1.jpg
Bắt chước Maradona, nhưng Neymar quá thô...bị ví như chơi bóng chuyền. Ảnh: Yahoo Sport

Ngay sau cú vẩy tay đưa bóng vào lưới của Neymar, hầu như tất cả các hậu vệ của Botafogo vây quanh trọng tài phản đối. Cách đưa bóng vào lưới của Neymar khác hẳn với “bàn tay của Chúa” mà Maradona đã thực hiện. Khi ấy thủ môn Shilton của Anh và nhiều hậu vệ Anh cũng nhìn thấy Maradona dùng tay ghi bàn nhưng họ lại “á khẩu”. Neymar bắt chước Maradona đâu phải dễ.

Trọng tài đã rút ngay ra tấm thẻ vàng thứ hai cho Neymar và thành tấm thẻ đỏ, Neymar rời sân. Thiếu Neymar, sau đó Santos bị thua bàn duy nhất trận.

Ngày hôm sau Neymar lên mạng xã hội của mình xin lỗi, Neymar viết: “Trận này Santos thua là tại lỗi của tôi, hãy tha thứ cho tôi”.

Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tiền đạo 33 tuổi sau khi anh quy cố hương từ Al Hilal vì chấn thương liên tục.

Quay trở về đội bóng cũ Santos, tưởng chừng thay đổi “phong thủy” sẽ tốt hơn, ít chấn thương hơn cho Neymar, nhưng rồi anh cũng gặp chấn thương liên tục, không giúp gì được cho Santos...nên Neymar sẽ lại rời đội.

Báo chí thế giới bình luận rằng Neymar quá ngây ngô, ngày nay mỗi sân bóng có gắn 100 camera và VAR kiểm tra rất gắt gao. Maradona có sống lại cũng không dám ghi bàn bằng “bàn tay của Chúa” nữa.

“Bàn thắng thế kỷ” của Maradona còn được đưa vào những buổi giảng dạy về công tác trọng tài, VAR... xử lý những tình huống chơi bóng bằng tay, ghi bàn bằng tay.

Neymar bắt chước Maradona nhưng ngày nay làm sao trót lọt được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.