Bắt bệnh và chữa bệnh

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chỉ ra căn bệnh của bóng đá Việt Nam nhân Đại hội Ban Chấp hành VFF vào ngày 5-1.

Thực tế thì căn bệnh đấy đã tồn tại từ lâu và ai cũng biết nhưng điều quan trọng là lâu nay không ai bắt bệnh và cũng không ai bốc thuốc. Tuy nhiên, từ việc chỉ tận tay đấy lại thấy vai trò của Bộ VH-TT&DL rất lớn, đặc biệt là bộ máy VFF cận kề lại có người của Bộ đưa vào không ít thế mà vì sao bệnh cũ vẫn lờn thuốc?

Nhiệm kỳ II và nhiệm kỳ III cũng đã từng nghe bắt bệnh kiểu này rất nhiều nhưng thuốc uống thì từ đó đến nay vẫn không tìm ra. Ở đây, công bằng mà nói thì Bộ cũng có trách nhiệm trong việc yếu kém của bóng đá Việt Nam bởi dưới Bộ là Tổng cục TDTT chính là đơn vị trực tiếp “quản” LĐBĐ VN về mặt nhà nước và cẩn thận hơn là người tổng cục được đưa vào đấy không ít.

Đã có ai là người của tổng cục được đưa vào bộ máy đấy mà thực hiện đúng và hết quyền hạn của mình hay chưa? Chắc chắn Bộ biết điều này hơn ai hết bởi người mà Bộ đưa vào phải có nhiệm vụ báo cáo chi tiết. Cũng không thể nói rằng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam được xây bằng tiền FIFA và của Nhà nước nhưng suốt sáu năm hoạt động chẳng đào tạo được ai lại còn cho thuê sai chức năng mà Bộ không biết.

Điểm yếu của bóng đá Việt Nam là bộ máy điều hành hoạt động theo kiểu của bộ máy đấy trong khi vai trò của Nhà nước thì hoặc cử người sang bị hòa tan hoặc đưa người kém năng lực để ngồi ghế cao mà nhìn cấp dưới “chỉ đạo”. Đấy là điều thực tế thấy rất rõ ở khóa V và khóa VI.

Thế nên cũng rất mong từ góp ý của Bộ, Bộ cũng cần phải có trách nhiệm hơn thay vì thấy người hâm mộ thất vọng chỉ trích qua thì cũng góp một lời theo kiểu thấy hàng xóm la thì bố cũng góp một tiếng mắng con chứ không chịu nhìn ra mình không biết dạy con.

Hy vọng nhiệm kỳ tới căn bệnh tự phát ở bộ máy điều hành được bốc đúng thuốc thay vì chỉ là chỉ bệnh hoặc khai bệnh.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.