Barcelona 'chơi canh bạc' và ông chủ tịch 'sáng nắng, chiều mưa'

(PLO)- Cuối tháng tư chủ tịch Laporta của Barcelona khen và tự hào về HLV Xavi nhưng cuối tháng 5, ông mời HLV khác thay thế Xavi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc Chủ tịch Joan Laporta bất ngờ mời Hansi Flick về dẫn dắt Barcelona thay cho Xavi được các nhà chuyên môn gọi là “canh bạc của ông chủ tịch sáng nắng chiều mưa”.

Vì sao thế, ông Joan Laporta là vị chủ tịch máu mặt, về ngồi ghế lớn nhất của Barcelona lần thứ hai sau lần thứ nhất rất thành công, sao bây giờ ông được đặt cho cái tên “ông chủ tịch sáng nắng, chiều mưa” và vì sao mời nhà cầm quân Đức Hansi Flick từng đưa Bayern Munich đoạt cú ăn sáu lại là “đánh bạc”?

Trước tiên nói về “ông chủ tịch sáng nắng chiều mưa”. Cuối tháng 4 vừa qua, chính chủ tịch Joan Laporta thể hiện cảm xúc hạnh phúc khi nói rằng: “Barcelona vô cùng tự hào khi huyền thoại Xavi chấp nhận ở lại dẫn dắt Barcelona mùa tới”.

Nhưng sang tháng 5, cụ thể là những ngày cuối tháng 5, “đùng một cái” ông Joan Laporta đưa ra quyết định "trảm" Xavi và thay bằng cựu HLV Bayern Munich và tuyển Đức.

Trước đó khi Xavi từ Al Sadd của Qatar quay về giúp Barcelona có danh hiệu La Liga thì ông Laporta cứ trầm trồ liên tục ca ngợi Xavi, và gần đây cũng liên tục ca ngợi huyền thoại Barcelona. Thế nhưng qua tháng 5, khi Barcelona trắng tay một mùa giải thì ông Laporta cũng trở mặt ngay với Xavi. Cũng cần nói thêm vào đầu năm nay, Xavi đã tuyên bố rời Barcelona vào cuối mùa giải nhưng chủ tịch Laporta đã thuyết phục Xavi ở lại thành công.

Hansi Flick.jpg
HLV Hansi Flick chưa từng dẫn dắt CLB nào ở Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Cho Xavi ra đi, Laporta mời Hansi Flick về thì lại được báo chí Tây Ban Nha và các nhà chuyên môn gọi là “canh bạc”, ông Laporta đánh bạc, vì sao?

Các HLV thành công ở Barcelona thì thường là chơi bóng ở Barcelona, đều là những bậc huyền thoại, từ Luis Enrique, Ronald Koeman, Xavi, Pep Guardiola và nhiều HLV khác. Những HLV thành công ở Barcelona buộc phải hiểu và nắm rõ lối chơi rất đặc trưng của Barcelona, hiểu từng đường tơ, kẽ tóc truyền thống và suy nghĩ của CLB này. Còn nếu họ không chơi bóng cho Barcelona thì cũng phải chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Còn đằng này, tân thuyền trưởng Barcelona, ông Hansi Flick chưa từng chơi bóng ở Tây Ban Nha và cũng chưa từng dẫn dắt CLB nào của Tây Ban Nha trước khi về Barcelona, đó là canh bạc có rủi ro cực cao của Laporta.

Chủ tịch Laporta của Barcelona giải thích rằng, đó là ông muốn sự thay đổi. Tuy nhiên sự thay đổi nào cũng phải có những cơ sở. Một HLV Đức chưa từng chơi bóng và làm HLV ở Tây Ban Nha thì không có một sơ sở nào để thành công ở Barcelona vốn có đặc trưng rất riêng.

Tuy nhiên Laporta có thể “sáng nắng, chiều mưa” nhưng đó không phải là một vị chủ tịch tồi. Hãy chờ sự đổi mới từ Hansi Flick mà ông Laporta mong chờ ở Barcelona.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.