Bão Hải Yến "quật" tháp truyền hình 52 m gãy nát

9g sáng 11-11, PV có mặt tại Đài PTTH Uông Bí khi tháp truyền hình đã gãy đổ hoàn toàn. Toàn bộ thân tháp ngã quặt từ mái tầng 3 của Đài PTTH Uông Bí, vắt sang mái Trung tâm dân số và kế hoạch hóa gia đình, sau đó vắt thẳng từ tầng 3 của cơ quan này thẳng xuống sân.
Bão Hải Yến "quật" tháp truyền hình 52 m gãy nát ảnh 1
Bão Hải Yến "quật" tháp truyền hình 52 m gãy nát ảnh 2
Bão Hải Yến "quật" tháp truyền hình 52 m gãy nát ảnh 3
Bão Hải Yến "quật" tháp truyền hình 52 m gãy nát ảnh 4
Tháp truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Uông Bí (Quảng Ninh) đã đổ ngã, gãy gập làm nhiều đoạn

Theo quan sát của PV, chân đế của tháp truyền hình của Đài PTTH Uông Bí  khá yếu. Dù tháp cao đến 52 m nhưng chỉ được nối bằng 3 trụ sắt có đường kính khoảng 4 cm và diện tích mỗi cạnh của chân đế chỉ khoảng 0,5m và không ăn sâu vào phần móng dưới mặt đất chỉ khoảng 6 – 7 cm.

2g50 phút, khi gió bão đang giật cấp 13, tháp truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Uông Bí (Quảng Ninh) đã đổ ngã, gãy gập làm nhiều đoạn, làm sát mái và tường nhà của một cơ quan bên cạnh.

Rất may đã không có thiệt hại về người xảy ra, dù mái và một số đoạn lan can của trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình bị nứt sạt do tháp truyền hình đổ xuống.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phái - Giám đốc Đài PTTH Uông Bí cho biết, nguyên nhân tháp truyền hình đổ có thể là do tháp đã quá cũ. Ông Phái không nhớ chính xác thời điểm nhưng khẳng định tháp được xây sớm nhất là vào năm 1997. “Thời điểm cụ thể thì phải chờ cơ quan xây dựng đem hồ sơ đến mới biết được”. - Ông Phái nói.

Ông Phái cũng cho biết chưa thể ước tính được thiệt hại của tháp truyền hình cao 52 m này, vì tháp xây đã lâu nên không rõ kinh phí. Ông Phái cho biết các thiết bị thu phát trên tháp cũng đã hư hại hoàn toàn khi tháp ngã đổ. Lý do này khiến toàn bộ các hộ dân thu sóng truyền hình bằng anten xương cá, anten râu ở các vũng lõm, vùng khuất tại Uông Bí sẽ mất sóng truyền Quảng Ninh và VTV cho đến khi nào tháp mới được xây dựng.

Trả lời thắc mắc của phóng viên về việc: “Tháp truyền hình đã rất cũ, Đài PTTH Uông Bí có lường được việc ngã đổ này?”. Ông Nguyễn Văn Phái cho rằng, khi xây dựng tháp đã có tính đến khả năng chịu gió bão, nhưng gió giật của bão Haiyan lên tới cấp 13 nên đây là tình huống bất ngờ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đây là thiệt hại nặng nhất đối với các công trình xây dựng tại Quảng Ninh sau bão Haiyan tính thời điểm này. Nguyên nhân cụ thể của việc ngã đổ tháp truyền hình sẽ được làm rõ sau khi nắm đầy đủ thiết kế xây dựng và các điều kiện an toàn của tháp.

Theo VIỄN SỰ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.