Siêu bão Hải Yến ập xuống Philippines như ngày tận thế

Phóng viên James Reynolds của hãng tin CNN (Mỹ) đã thuật lại khoảng thời gian kinh hoàng khi có mặt tại thành phố cảng Tacloban (Philippines) ngay thời điểm siêu bão Haiyan đổ bộ hôm 8.11.


Reynolds, 30 tuổi, là phóng viên kỳ cựu chuyên săn tin về siêu bão và anh cho biết Hải Yến là siêu bão tàn khốc nhất mà anh từng được thấy.

“Đây đích thị là thiên tai thảm khốc nhất mà tôi từng được tận mắt chứng kiến”, Reynolds thừa nhận.

Hầu hết các máy quay của Reynolds đã bị hư hỏng do bão, nên anh đã dùng iPhone để quay lại cảnh ngập lụt tại Tacloban, mà theo phóng viên này miêu tả là như cảnh ngày tận thế được nói trong Kinh Thánh.

Theo lời kể của Reynolds, ngay tại khách sạn anh ở, các khách trọ ở tầng 1 được chở bằng xuồng ra ngoài trong khi một số khác đang bám víu vào các tấm nệm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Những người khách ở tầng 1 không thể mở cửa vì nước lũ chặn lại, nên họ đập cửa sổ để thoát ra. Nước chảy tứ phía. Điện đóm thì tắt ngúm”, Reynolds thuật lại.

Reynolds đã chọn khách sạn này vì nó được xây bằng bê tông, cao bốn tầng, có thang máy, nằm sâu khoảng 8 km trong đất liền và ở khu vực cao hơn hẳn so với mực nước biển.

Nhưng cuối cùng thì nó vẫn bị nước lũ tràn vào.

Khi nhóm làm phim đến đặt phòng thì chỉ còn phòng ở tầng bốn và đó là điều may mắn, theo Reynolds.

“Trong thời gian bão hoành hành, tiếng gió gầm rú đinh tai nhức óc. Chúng tôi nghe thấy tiếng các mảnh vỡ bay vèo vèo và va vào nhau loảng xoảng như sấm sét. Khách sạn vốn làm bằng bê tông chắc chắn nhưng nhiều lúc bạn có thể cảm nhận được cả khách sạn rung lắc”, Reynolds hồi tưởng lại.

Được biết, để đón đầu cơn bão, nhóm làm phim đã đến Tacloban vào hôm 7.11 từ Hồng Kông.

Và vào tối 8.11 (giờ địa phương), Reynolds ở trên nóc khách sạn. Toàn thành phố mất điện. Rồi bắt đầu có hỏa hoạn.

“Bạn có thể thấy đường chân trời sáng lên vì sấm chớp, Rồi cả thành phố bốc cháy. Cảnh vật trông như phim vậy”, Reynolds cho hay.

Mặc dù nước tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng lại không dập được các đám cháy, phóng viên CNN nói.

Thế là biển lửa theo sau biển nước xuất hiện ở Tacloban, Reynolds nói thêm.

Việc trải nghiệm cơn bão đã gây ra thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho nhóm quay phim của Reynolds.

Một thành viên trong nhóm đã bị một vết cắt sâu đến xương, phóng viên CNN cho hay.

Do đi bằng đường bộ là điều không thể khi cây cối và cột điện ngã chắn ngang các con đường, nên cả nhóm đã đi trực thăng để bay đến sân bay Tacloban.

Từ sân bay này, cả nhóm đã lên một máy bay quân sự để bay sang thành phố vào hôm 9.11, nơi có thuốc men điều trị.

Theo TNO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.