Bảng H còn 2 trận “chung kết”

(PLO)-
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn Thanh từng ghi bàn vào lưới Sydney FC trận lượt đi và hy vọng sẽ tiếp tục phá lưới đối thủ Úc chiều 1-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Lượt cuối AFC Champions League vào ngày 1-5 là hai trận chung kết bảng H. Nếu như chủ nhà HA Gia Lai và Sydney FC (18 giờ) muốn tìm trận thắng danh dự tại giải thì Jeonbuk Hyundai Motors (JHM) phải thắng Yokohama Marinos (21 giờ) mới soán ngôi đầu của chính đối thủ này.

Kiatisak hài lòng về các học trò

Sau năm trận đấu chưa biết thắng (hai hòa, ba thua) nhưng Zico Thái vẫn thoải mái với cách chơi của các cầu thủ HA Gia Lai: “Những trận đấu ở AFC Champions League rất có giá trị với chúng tôi. Như trận thua Yokohama là bình thường vì đối thủ mạnh hơn HA Gia Lai rất nhiều về mặt kỹ thuật và chiến thuật. Đội bóng của Nhật thay đổi nhân sự nhiều nhưng điều đó không ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Tôi không thất vọng chút nào về các học trò của tôi”.

Về trận đấu cuối với Sydney FC, ông thầy trẻ Kiatisak đưa ra đánh giá tuyệt vời về đội bóng của mình: “Tôi hài lòng với cách chúng tôi đã chơi cả năm trận đấu cho đến nay. Các cầu thủ đã tạo ra những màn trình diễn đẹp ở AFC Champions League. Bất cứ trận nào cũng thế, HA Gia Lai luôn đề cao lối chơi hay, chơi cống hiến như mong muốn của bầu Đức. Ở trận cuối chia tay giải gặp gỡ Sydney FC, chúng tôi vẫn trung thành với lối đá của mình”. TT

Ở lượt đấu áp chót, JHM rất mong HA Gia Lai sẽ cầm hòa Yokohama Marinos nhưng điều đó không xảy ra. Zico Thái cho biết các học trò nỗ lực hết mình nhưng vẫn gặp cái thua đậm nhất 0-2 sau năm lượt trận. Trong khi đó, JHM đánh bại Sydney FC 3-2 để tiếp tục bám đuổi và chờ lượt trận cuối đối đầu Yokohama Marinos như một trận chung kết đúng nghĩa.

Thứ tự bảng H lần lượt là Yokohama Marinos (12 điểm, hiệu số 8/2), JHM (11 điểm, 6/3), HA Gia Lai (2 điểm, 3/7), Sydney FC (2 điểm, 2/8). Cuộc tranh ngôi nhất bảng giữa Marinos và JHM rất quyết liệt để lấy vé thông hành vào vòng 16 đội, còn đội nhì phải sống trong lo âu, chờ trở thành một trong ba đội nhì có thành tích tốt nhất của năm bảng đấu khu vực Đông Á.

Văn Thanh từng ghi bàn vào lưới Sydney FC trận lượt đi và hy vọng sẽ tiếp tục phá lưới đối thủ Úc chiều 1-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Thanh từng ghi bàn vào lưới Sydney FC trận lượt đi và hy vọng sẽ tiếp tục phá lưới đối thủ Úc chiều 1-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Yokohama Marinos chỉ cần cầm hòa đối thủ từ Hàn Quốc là duy trì ngôi nhất bảng, còn JHM phải thắng mới truất ngôi của đội bóng Nhật. Trận đấu này rất đáng xem, với hai đại diện mạnh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản luôn so kè nhau trong làng bóng đá châu Á. Lượt đi, Marinos đã thua JHM 0-1 nên đây còn là cơ hội để đại diện Nhật đòi nợ.

Bảng H có những trận đấu chất lượng, đặc biệt HA Gia Lai chia tay giải sau sáu trận nhưng để lại những hình ảnh đẹp về một đại diện của Việt Nam tại sân chơi lớn châu lục ở bảng tử thần vẫn ngoan cường trước ba đại diện đến từ cường quốc bóng đá mạnh châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.