Bằng cấp và bằng lòng

(PL)- Bầu Đức đang quyết liệt chống chiêu trò của các thành viên chuẩn bị bầu bán ở Đại hội VFF khóa VIII, điều mà ông cho là “mafia bóng đá”.

Ông bầu này sau bốn năm làm phó chủ tịch VFF khóa VII đã hiểu rất rõ về ngôi nhà bóng đá mà ông từng “trú ngụ” trong đấy vì tin và giúp “bạn”.

Nhiều người nói rằng trong việc “giúp bạn” đấy cũng có phần làm ăn của bầu Đức, đồng thời muốn “giữ” và làm thương hiệu cho lứa U-19 của ông khi xuống núi. Tuy nhiên, không phủ nhận rằng bầu Đức đã bỏ rất nhiều cho bóng đá trong khi không ít thành viên ở khóa VII thì làm lợi từ bóng đá.

Thành công và dấu ấn của lứa U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á, ai cũng thấy phần “công” và “quả” rất nhiều từ bầu Đức. Nhờ ông mà U-23 Việt Nam có lứa cầu thủ trụ cột vừa tài vừa đức trong thành phần U-23 Việt Nam, đặc biệt là đội trưởng Xuân Trường. Bên cạnh đó là công sức và tiền của mà lò Hà Nội, lò PVF, lò SL Nghệ An kiên trì với việc nuôi và đào tạo các thế hệ cầu thủ trẻ.

Bầu Đức từng chỉ mặt các quan chức VFF và chỉ trích không làm được thì nghỉ hết đi. Ảnh: QUANG THẮNG

Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa một lãnh đạo VFF nào nhúng tay trực tiếp vào việc đổ tiền, đầu tư cho lứa trẻ và dám đặt chỉ tiêu vô địch khu vực. Và cũng chưa lãnh đạo VFF nào dám lấy cái ghế của mình ra để đánh đổi, đảm bảo cho mục tiêu và thành tích của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng khi nhiệm kỳ VII mà bầu Đức tham gia chưa kết thúc thì ông nhận ngaycái tát” từ những người cùng hội cùng thuyền với mình bằng tiêu chí “phải có bằng cử nhân mới được ứng cử vào các chức lãnh đạo VFF”.

Nói tiêu chí bằng cấp đặt ra để loại ông cũng đúng mà nói là để hạ nhục ông cũng không sai vì đó là điểm duy nhất mà ông bầu này không có (và tất nhiên ông cũng không giấu).

Nghe chuyện trên, nhiều người ví von rằng nếu Facebook mà ứng dụng cái tiêu chí đấy để điều hành thì ông chủ Facebook cũng sẽ phải khăn gói rời cái công ty do chính mình sáng lập.

Vì thế mà ông Đức cay đắng nói rằng ở VFF bằng cấp chỉ là một cái cớ vì quan trọng hơn trong cuộc dọn chỗ cho nhau, cho nhóm quyền lợi của nhau là bằng… lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.