Bãi xe 'khủng' giờ thành công viên hoa

(PLO)- Sau khi bãi giữ xe phía sau Nhà hát TP.HCM bị đình chỉ hoạt động, bãi giữ xe này đã được cải tạo thành công viên với diện tích gần 1.000 m2 ngay giữa trung tâm TP.

Nằm trên các trục đường Hai Bà Trưng - Cao Bá Quát - Nguyễn Siêu thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, bãi giữ xe lớn của TP bị đình chỉ hoạt động vào tháng 8-2017.

Ngay sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, gửi văn bản đề xuất lãnh đạo TP giao cơ quan chức năng xây công viên cây xanh. Đề xuất này được Sở GTVT lập kế hoạch triển khai.

Giờ đây, Công trường Lam Sơn là một khu vườn đầy hoa, ngập tràn sắc màu. Vào buổi tối, nhiều người dân và du khách thường lui tới đây để chụp ảnh, đi dạo.

Công viên xanh thay thế cho bãi giữ xe trước đây.

 “Trước đây, khu vực này ngày nào cũng tấp nập xe to, xe nhỏ ra vào để gửi lộn xộn lắm. Bây giờ có công viên thoáng mát nên buổi tối tôi thường ra đây đi dạo” - cô Nguyễn Thu Hà, một người dân tại đây, chia sẻ.

Thảm cỏ xanh, hoa tươi tràn ngập sắc màu.

 Thường xuyên được chăm sóc cẩn thận, các loài hoa phát triển khá tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm