Bà Rịa Vũng Tàu vô địch lượt đi, đau cho bóng đá Huế

(PLO)- Giải bóng đá hạng Nhất vừa khép lại giai đoạn một với chức vô địch cho thầy trò Trần Minh Chiến sau chiến thắng sít sao 1-0 trên sân của Đắk Lắk.

Bàn thắng quý như vàng của Trung Tín ở phút 82 vào lưới Đắk Lắk giúp cho Bà Rịa Vũng Tàu giữ vững ngôi nhất bảng sau giai đoạn một. Thầy trò Trần Minh Chiến hiện có 24 điểm, hơn đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa 4 điểm và quan trọng nhất là tham vọng lẫn nội lực mạnh mẽ còn giúp họ tiến xa hơn.

Do cần rút ngắn thời gian hoàn tất mùa giải do nghỉ nhiều trong hai mùa dịch COVID-19, Ban tổ chức giải hạng Nhất cùng các đội bóng thống nhất sau 11 lượt đấu giai đoạn một sẽ phân nhóm chơi giai đoạn hai.

Theo đó, 6 đội bóng xếp trên thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội vô địch và thăng hạng V-League mùa sau, 6 CLB xếp phía dưới bảng xếp hạng đá chạy đua trốn một suất rớt hạng nhì.

Bóng đá Huế gục ngã ngay trên sân nhà trước Bình Phước khiến bị đánh văng ra khỏi tốp 6. Ảnh: ANH MINH.

Đáng chú ý những đội xếp trên trước vòng 11 chiều 30-9 đều giữ vững phong độ của mình để chắn chắc lọt vào nhóm tranh vô địch. Như CLB Sanna Khánh Hòa dù gặp bất ổn về tài chính và chảy máu chất xám vẫn đá thắng tưng bừng đội khách Đồng Tháp 3-0.

Chút bất ngờ là chiến thắng 1-0 của Bình Định trên sân đối thủ mạnh Phố Hiến. Các học trò của HLV Hứu Hiền Vinh chơi rất nỗ lực và tấn công nhiều hơn nhưng vấp phải hàng phòng ngự thép của khách. Chủ nhà trong hiệp hai không may dính đòn hồi mã thương sau pha sửa bóng đẹp mắt của Thanh Bình mang về 3 điểm quý giá cho Bình Định.

Tuy nhiên, đau đớn nặng nề nhất là cái thua nhẹ 0-1 của chủ sân Tự Do trước đội khách Bình Phước không mạnh hơn mình. Nó làm cho bóng đá Huế từ hạng 5 trước vòng 10 rơi xuống hạng 7 để phải ngậm ngùi đi tranh chung kết ngược thật đáng tiếc. Bởi chỉ cần hòa, Huế vẫn còn giữ hạng 6, do bất ngờ An Giang thua đội chót bảng Cần Thơ 1-2.

Trận tự ở nhóm dưới không nhiều biến động dù chủ nhà Tây Ninh thắng ngược Long An 2-1 để ngoi lên hạng 8. Trong khi đó, Cần Thơ với cú qua mặt An Giang phút 89 lần đầu tiên nhảy lên hạng 10, xếp trên Long An và nhường suất cuối bảng cho Đồng Tháp.

Đội trưởng Văn Hiếu (trái) và đồng đội Bình Định soán ngôi thứ 3 của Phố Hiến sau khi đánh bại đối thủ này 1-0 trên sân khách. Ảnh: ANH MINH.

Giải hạng Nhất 2020 sẽ còn rất gay cấn ở lượt về tranh vô địch rơi vào bộ tứ Bà Rịa Vũng Tàu, Sanna Khánh Hòa, Bình Định và Phố Hiến. Trong số này, các học trò Trần Minh Chiến thể hiện rõ nhất quyết tâm lên hạng V-League. Họ cũng có lực lượng ổn định hơn rất nhiều so với ba đối thủ còn lại.

Phía dưới bảng xếp hạng, cuộc đua tránh rơi xuống hạng nhì tập trung vào nhóm ba đội Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp. Họ cùng có 9 điểm và hơn kém nhau có 1 điểm nhưng điều mấu chốt là thiếu tiền, thiếu nội lực để làm mới mình.

Xếp hạng sau lượt đi giải hạng nhất 2020: 1. Bà Rịa Vũng Tàu (24 điểm); 2. Sanna Khánh Hòa (20 điểm); 3. Bình Định (20 điểm); 4. Phố Hiến (20 điểm); 5. Bình Phước (17 điểm); 6. An Giang (15 điểm); 7. Huế (15 điểm); 8. Tây Ninh (14 điểm); 9. Đắk Lắk (10 điểm); 10. Cần Thơ (9 điểm); 11. Long An (9 điểm); 12. Đồng Tháp (8 điểm).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.