Bà Pang và 'trò leo cột mỡ' của tuyển Thái Lan

(PLO)- Thắng Syria, mỗi cầu thủ Thái Lan đều được thưởng 34,5 triệu đồng, nhưng thầy trò HLV Hector Cuper đâu phải là đội dễ bị đánh bại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ doanh nhân tỉ phú là trưởng đoàn của tuyển Thái Lan Nualpham Lamsam (Madam Pang) treo thưởng, nếu Thái Lan đánh bại Syria trong trận giao hữu ở Dubai (0 giờ ngày 26-3), mỗi cầu thủ bất kể ra sân hay ngồi ghế dự bị, đều được thưởng 50 ngàn baht, tương đương 34,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Syria đã đánh bại Thái Lan 3-1.

Đội trưởng Chanathip nhạt nhòa không làm gì được trước cầu thủ cao to của Syria. Ảnh: FAT

Đội trưởng Chanathip nhạt nhòa không làm gì được trước cầu thủ cao to của Syria. Ảnh: FAT

Trước trận đấu, HLV Mano Polking đặt quyết tâm cao đánh bại cả hai đối thủ Syria và UAE (ngày 28-3) và đầy lạc quan về thành phần cầu thủ của mình.

Trong đội hình tuyển Thái Lan có nhà kiến tạo, nhạc trưởng Chanathip từ CLB Nhật (Kawasaki Frontole), cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 - Theerathon Bunmathan, trung phong Supachai...

Tuy nhiên Syria là một đội bóng có tinh thần bất khuất và tính đồng đội cực cao. Hồi vòng Play-off World Cup 2018, Syria từng khiến Úc phải... "lên bờ xuống ruộng" mới thắng được 1-0 sau hai trận lượt đi và về. Tại giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022, Syria cũng chơi rất ấn tượng.

Hiện nay tuyển Syria lại được ông thầy khá nổi tiếng dẫn dắt là Hector Cuper (Argentina). Tuyển Syria có nền tảng tốt, cầu thủ giỏi, giàu tính đồng đội nên dễ dàng hạ gục Thái Lan 3-1. Một trận đấu mà những ngôi sao của tuyển Thái Lan như Chanathip, Bunmantan... đều nhạt nhòa và không có “đường cựa quậy” trước Syria hơn hẳn nhiều thứ từ thể hình, sức mạnh, sức bật cơ bắp lẫn tư duy chơi bóng. Nói tóm lại là trình độ Syria hơn hẳn Thái Lan.

Cùng với đó ông thầy Hector Cuper lại gặp đối thủ có thể hình khiêm tốt hơn rất nhiều như Thái Lan thì tất nhiên Syria phát huy thế mạnh vốn có sẵn của mình.

Sao trẻ Suphanat ghi bàn cho Thái Lan nhưng không thể cứu vãn được trận thua. Ảnh: FAT

Sao trẻ Suphanat ghi bàn cho Thái Lan nhưng không thể cứu vãn được trận thua. Ảnh: FAT

Phần thưởng của nữ trưởng đoàn Thái Lan, Madam Pang trở thành "trò leo cột mỡ” dành cho thầy trò HLV Mano Polking vì đối thủ Syria thể hiện sự vượt trội của mình trước đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Trận giao hữu thứ hai, tuyển Thái Lan sẽ gặp chủ nhà UAE tại Abu Dhabi ngày 28-3. Theo nhận định của chúng tôi, Thái Lan sẽ lại thua tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.