Bà Pang và nỗi lo trần trụi khi bị Trung Quốc giành vé vào giai đoạn ba

(PLO)- Bà Pang lo nỗi lo như chuyên gia bóng đá thực thụ qua phân tích...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách toan tính của tân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Nualpham Lamsam (madam Pang) quả là chí lý và chẳng khác một chuyên gia bóng đá thực thụ.

Bà Pang nhìn nhận, khả năng cao là chiếc vé thứ ba bảng C để vào giai đoạn ba cho tuyển Thái Lan có thể rơi vào tay Trung Quốc.

Madam Pang-Polking-1.jpg
Xui cho tuyển Thái Lan do HLV Mano Polking dẫn dắt là để Trung Quốc đánh bại 2-1 ngay tại Bangkok khiến mất lợi thế cực lớn. Ảnh: B.P

Nữ Chủ tịch FAT đầu tiên trong lịch sử 18 đời chủ tịch FAT chỉ biết động viên thầy trò HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan là phải có kết quả tích cực với đội tuyển Hàn Quốc toàn là siêu sao và đẳng cấp thế giới.

Chưa thấy madam Pang đưa ra con số tiền thưởng hấp dẫn như liều doping cho tuyển Thái Lan khi chạm trán hai trận với Hàn Quốc vào các ngày 21-3 (tại Seoul) và ngày 26-3 tại Bangkok.

Tuy nhiên đây là cuộc chạm trán chênh lệch rất lớn về đẳng cấp, bởi đội Hàn Quốc hầu hết là các ngôi sao đẳng cấp thế giới đang chơi bóng ở châu Âu, họ đang có thứ hạng 22 thế giới còn Thái Lan là 101 thế giới.

Bà Pang nói: “Tôi rất lo cho đội tuyển Thái Lan thất bại trong việc tranh suất vào giai đoạn ba vì Trung Quốc đang rất lợi thế. Trước đây, trên sân nhà ở Bangkok, Thái Lan đã thua Trung Quốc 1-2 rất tai hại. Nay Thái Lan còn phải sang Trung Quốc đá lượt về thì sẽ rất khó để thắng Trung Quốc khi họ cũng nuôi mục tiêu như Thái Lan và quyết tâm cao”.

Sau hai lượt trận ba và tư vào các ngày 21 và 26-3 tới với Hàn Quốc, rất khó để Thái Lan có điểm, dù chỉ một điểm. Trong khi đó Trung Quốc gặp “kèo thơm” Singapore rất yếu sẽ dễ dàng toàn thắng hai trận...và lúc đó Trung Quốc sẽ lên ngôi nhì bảng C (sau Hàn Quốc), còn Thái Lan bị đẩy xuống vị trí thứ ba rồi Thái Lan lại phải đến Trung Quốc để “sống mái” thì vô cùng bất lợi.

Hoài nghi và phân tích rất chuẩn mực nhưng bà Pang cũng tin rằng, đôi khi bóng đá không nói trước được điều gì, có những đội có thứ hạng FIFA cao nhưng vẫn thua những đội thấp hơn.

Nếu sự thật xảy ra với tuyển Thái Lan thì coi như nữ Chủ tịch đã thất bại mục tiêu đầu khi ngồi vào ghế cao nhất của bóng đá Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.