Ao làng

(PL)- Ngày 1-7, trong cuộc họp của Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á diễn ra tại Nha Trang, đại diện VFF sẽ kiến nghị việc thay đổi thể thức bốc thăm môn bóng đá SEA Games mà nước chủ nhà Malaysia vừa công bố.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh thừa nhận sẽ khó lòng để Malaysia chịu nhún nhường, ngoài quyền tự quyết của chủ nhà còn là tư duy “lệ làng” quen thuộc ở sân chơi Đông Nam Á.

Đích thân Tổng Thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Ahmad Azzuddin nói rõ “không thể làm gì” với điều lệ bốc thăm mà các đội bóng Malaysia có quyền chọn bảng nhẹ ký hơn để chơi cho dễ vào bán kết. Hơn nữa, bóng đá cũng chỉ là một môn thể thao như hàng chục nội dung khác, cho nên một khi LĐBĐ Malaysia (FAM) đã quyết thì họ không thể phủ nhận đề xuất của chính mình.

Cái cách nghĩ của FAM cũng là tư tưởng chung của hầu hết quốc gia từng đăng cai SEA Games luôn tìm cách đem lại nhiều đặc quyền nhất cho mình, theo kiểu cả làng ăn gian thì dại gì mình không ăn gian. Chỉ có điều chiếc huy chương vàng môn bóng đá sân cỏ nam là danh giá bậc nhất SEA Games nên có chuyện gây bất lợi đều gặp sự phản đối.

Thực tế một số nước phản ứng đề xuất kỳ quái của Malaysia ngoài VFF còn có một vài quốc gia lên tiếng cầm chừng như Lào, Campuchia, Indonesia. Các LĐBĐ khác chỉ xem đấy là rào cản nhỏ rất thường gặp trong các “hội làng” và một khi đã chịu chơi thì chấp nhận.

Ngay cả trong nội bộ VFF cũng có quan chức có đóng góp nhiều cho đội U-22 Việt Nam như bầu Đức lại tỏ ra chẳng cần để ý đến chiêu trò của chủ nhà. Vị phó chủ tịch VFF này nói thẳng nếu đội tuyển mạnh thì chẳng sợ đối thủ nào cả. Tương tự, HLV Hữu Thắng cho biết điều ông quan tâm nhất là cách chăm lo của VFF cho học trò lẫn sự chuẩn bị của mình, vì trừ mỗi Malaysia cố tình chơi xấu… cho phép, việc bốc thăm khó ta cũng khó người.

Và nếu có thể thay đổi thể thức bốc thăm kỳ quái do FAM đưa ra, phải chờ đến cuộc họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á vào giữa tháng 7 dành cho các đoàn thể thao quốc gia dự giải mới có quyết định cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.