Ăn “cơm nguội” AFF Cup sau mùa World Cup

(PLO)- Chỉ hai ngày sau trận chung kết cúp thế giới Argentina thắng kịch tính Pháp, sân chơi Đông Nam Á khởi tranh chịu thiệt thòi nhiều ở những khán đài trống vắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ai cũng có thể đếm được số lượng khán giả ở nhiều trận đấu AFF Cup như khi Thái Lan đá với Brunei, Myanmar chạm trán Malaysia, Campuchia đụng độ Philippines…

Khán giả Việt Nam trên đất Lào. Ảnh: ANH THỎA

Khán giả Việt Nam trên đất Lào. Ảnh: ANH THỎA

Hai khán đài có đông đảo khán giả nhất là trên sân vận động quốc gia Lào với gần 10.000 cổ động viên, chủ yếu là cổ động viên Việt Nam hay chiều 23-12 ở sân Bung Karno có nhiều người đến xem Indonesia tiếp khách Campuchia.

Nhìn vào con số từ ít nhất 60.000 đến 90.000 khán giả mỗi trận ở Qatar cùng hàng chục triệu người xem truyền hình World Cup đã nói thay cho đẳng cấp giữa các đội hàng đầu thế giới và “vùng trũng” Đông Nam Á. Người ta ví von rất dễ hình dung là sau khi thưởng thức sơn hào hải vị World Cup thì rất khó ăn “cơm nguội” AFF Cup.

Sự ngán ngẩm thấy rõ trong các trận đấu có rất nhiều cầu thủ… đi bộ như Messi nhưng kỹ thuật đỡ bước một, kỹ năng phối hợp và sút cầu môn quá kém cỏi. Rất nhiều lần thực khách nhai phải sạn AFF Cup với những trò tiểu xảo, chơi xấu, nằm sân ăn vạ, câu giờ… khiến trọng tài buộc phải cắt còi xé vụn trận đấu.

Cầu thủ Brunei câu giờ mọi lúc mọi nơi cứ như đang dẫn bàn Thái Lan. Chủ nhà Myanmar phạm lỗi 20 lần, Malaysia phạm lỗi 13 lần và hiệp 2 trọng tài bù giờ 8 phút nhưng kéo dài đến 11 phút do những màn trì hoãn lộ liễu. Campuchia có 14 lần tiểu xảo và Philippines không vừa khi có 15 pha phạm lỗi. Con số này ở trận Lào - Việt Nam ít nhất với tương ứng 6 và 11 lần.

Cuộc chơi của đội tuyển Việt Nam với thứ hạng cao nhất 96 thế giới cùng nhóm chín đội còn lại ở AFF Cup đều nằm ngoài top 100 hy vọng sẽ bớt nhàm chán hơn khi tính cạnh tranh tại vòng bảng và loạt trận knock out ngày càng tăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.