Sổ tay:

Ai cũng không được phép thua, vậy ai thua?

(PLO)- Khuya nay (23 giờ 45, ngày 3-6) hai cặp đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra, Thái Lan gặp Indonesia, và UAE gặp Malaysia.

Các nhà cầm quân đều tuyên bố đội mình không được phép thua.

HLV Nishino của Thái Lan nói: “Indonesia là đội đã hết hy vọng nhưng đây là trận Thái Lan không được phép thua, nếu thua trận này, Thái Lan sẽ đánh mất cơ hội tranh ngôi đầu bảng”.

Thật vậy, ông Nishino đã tuyên bố với báo chí rằng, học trò của ông không được phép phạm phải sai lầm, mọi sai lầm đều trả giá, cụ thể bằng một trận thua và thua thì coi như mất cơ hội.

HLV Van Marwijk của UAE chỉ có một mục tiêu là thắng tất cả.  Ảnh: K.T

Không chỉ ông Nishino, HLV Ber Van Marwijk của chủ nhà UAE cũng tuyên bố “phải thắng!”. Lượt đi họ đã đánh bại Malaysia 2-1. Còn bây giờ UAE đang đứng thứ tư bảng G với sáu điểm, thua VN 5 điểm và muốn lên ngôi nhất bảng thì phải thắng tất cả.

Chiến lược gia Hà Lan của UAE phát biểu trong họp báo trước các trận đấu: “Mọi người thấy đấy, UAE chỉ có một con đường, đó là phải thắng bốn trận còn lại, tôi và cầu thủ đều xác định, bốn trận còn lại bảng G là bốn trận chung kết”.

Thái Lan cũng không được phép thua Indonesia.    Ảnh: B.P

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng phát biểu tương tự, “Malaysia đang nhì bảng G, thua VN hai điểm, mỗi trận còn lại là một trận chung kết, Malaysia muốn lên ngôi nhất bảng thì phải thắng đêm nay”.

Ông Tan Cheng Hoe đề nghị dư luận không nên nhắc lại trận thua thảm 0-10 của tuyển Malaysia trước UAE năm 2015 tại Abu Dhabi (vòng loại World Cup 2018).

HLV Shin Tae-yong của Indonesia cũng tuyên bố phải thắng Thái Lan để lấy lại danh dự cho “đại bàng Garuda”, dù Indonesia trắng tay 5 trận bảng G, nhưng ba trận còn lại này là danh dự của bóng đá Indonesia.

Đây lại là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Shin Tae-yong khi ông ngồi ghế HLV trưởng Indonesia. Do dịch bệnh COVID-19 nên ông Shin chỉ toàn dẫn các đội Indonesia tập huấn và giao hữu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.