Ai ‘chống lưng’ cho vua?

(PL)- Công tác trọng tài luôn được nhận xét là tốt, đến khi trọng tài Hà Anh Chiến làm sai thì dồn tội lên người này.

Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) đã gửi công văn xin lỗi đội bóng SL Nghệ An và cổ động viên xứ Nghệ về những sai phạm trong công tác trọng tài đã “cướp” mất chiến thắng của đội bóng này trên sân Thanh Hóa. Công văn do Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng ký ngày 11-5. Đó là lời xin lỗi chân thành của người đứng đầu VPF, đã từng tuyên bố sẽ góp phần làm đẹp, làm tốt cho bóng đá Việt Nam.

Xin lỗi trong sự bất lực

Ông Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng mùa trước còn là người đứng đầu của CLB Becamex Bình Dương và được thuyết phục làm tổng giám đốc VPF. Trước khi ông Chóng nhận lời ngồi ghế tổng thì chính trong nội bộ VPF đã có một cuộc đấu ghế rất lớn liên quan đến việc VFF muốn lấn quyền và cài cắm người của VFF sang giữ các chức vị chủ chốt ở VPF. Và việc thuyết phục ông Chóng ngồi vào đấy được xem là giải pháp trung hòa, đồng thời cũng là phần “được” mà VPF đang dần bị lấn quyền.

Việc VPF xin lỗi đội bóng và cổ động viên SL Nghệ An do đích thân ông Chóng ký cũng không được VFF ủng hộ bởi từ khi VFF tổ chức giải thì cái sai của trọng tài vẫn được xem là một phần của bóng đá, nạn nhân phải “ráng chịu”.

Lời xin lỗi của VPF như sự bất lực, sự không hoàn thành nhiệm vụ quy trình vận hành giải. Nhưng liệu lời xin lỗi đấy có được khắc phục khi những dây mơ rễ má tồn tại trong công tác điều hành, có lúc vượt tầm kiểm soát của những người muốn làm tốt như ông Chóng?

Công văn xin lỗi của VPF liên quan đến việc SL Nghệ An bị “cướp” chiến thắng. Trọng tài chỉ là phần nổi của tảng băng. Ảnh: CTV

Những lời cảnh báo không ngăn được “còi méo”

Không rõ ông Cao Văn Chóng trong cương vị tổng giám đốc VPF chín vòng đấu qua đã nhận bao cuộc điện thoại của lãnh đạo các đội bóng ca thán về công tác trọng tài? Chắc chắn đó là những lời than phiền không chỉ đơn thuần là công tác chuyên môn mà là sự lo ngại về “một nhóm trọng tài thao túng cuộc chơi”, được “chống lưng” để làm lệch kết quả.

Cũng không rõ trong công tác điều hành, ông Chóng đã từng gặp nhiều khó khăn trong bộ máy tổ chức, ông đã làm gì để điều chỉnh bộ máy đấy vận hành tốt và công tâm? Hoặc sau hàng loạt trận có sự cố được “ỉm” đi, nghe nhiều cảnh báo về công tác trọng tài, ông đã hành động thế nào?

Trong khi đó, chuyện liên quan đến công tác trọng tài ở vòng 9 V-League được chính người trong cuộc tiết lộ gây lo lắng về tính trung thực của giải. Trước trận đấu trên sân Thanh Hóa, Giám đốc điều hành CLB SL Nghệ An Hồ Văn Chiêm đã trực tiếp trao đổi, cảnh báo với VPF, ban tổ chức và cả với ban trọng tài nhưng không được ghi nhận. Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng cũng được cảnh báo về việc tiền đạo Stevens sẽ nhận thẻ vàng và đến trận gặp FLC Thanh Hóa thì cầu thủ này bị “treo giò”. Cũng vòng 9, việc bốn cầu thủ Hà Nội T&T bị dính thẻ, trong đó có đến ba cầu thủ chủ chốt của đội phải nghỉ trận tới cũng hoàn toàn đúng với những cảnh báo trước đó.

Không thể là trùng hợp, là vô tình bởi những cảnh báo không được can thiệp đã trở thành sự thật. Điều đấy, cá nhân một trọng tài không thể làm được mà phải có sự “chung tay”. Vì sao những sự lên tiếng của các đội lại không được tiếp thu?

Ông Cao Văn Chóng chắc chắn đều nghe, đều biết và đều được báo cáo, vậy trong phần làm việc với những bộ phận có trách nhiệm như Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc hay Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi,  ông đã can thiệp được gì?

ý kiến cho rằng bản thân ông trưởng giải hay ông trưởng ban trọng tài cũng chỉ là một mắt xích, bởi trên nữa và ở phần “nóc”, phó chủ tịch VFF phụ trách bóng đá chuyên nghiệp lẫn ban trọng tài đều có những mối quan hệ dích dắc. Đây là điều lãnh đạo các đội bóng đều biết nhưng không ai dám đụng đến.

Rất nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam khi các đội bóng vừa đá vừa nơm nớp lo. Ngay cả ông tổng giám đốc VPF cũng thấy bất an qua lời xin lỗi trực tiếp đội bóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.