AFC phạt tiền VFF là còn may

(PL)- LĐBĐ châu Á (AFC) vừa ra án phạt 12.500 USD đến VFF do các CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên khán đài trong trận bán kết Asiad 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Bản án này đã xóa đi nét đẹp các CĐV Việt Nam nán lại nhặt rác trên khán đài ở Indonesia và nói như người hâm mộ là một con sâu làm rầu nồi canh.

Đây không phải là bản án đầu tiên mà CĐV Việt Nam gây ra, còn VFF thì cứ phải nộp phạt. Tại vòng loại Asian Cup, một vài CĐV Việt Nam vẫn hả hê trên khán đài tay cầm pháo sáng và xem đấy như “đặc sản Việt Nam” và kết quả là VFF phải nộp phạt.

Chưa bàn đến số tiền sau những lần nộp phạt là nhiều hay ít, điều đáng bàn hơn là với những bản án lặp đi lặp lại như thế này, việc treo sân hay phải thi đấu trong sân không có khán giả đối với đội tuyển Việt Nam rất dễ xảy ra. Giới chuyên môn nói rằng hai lần các CĐV Việt Nam gây rối đốt pháo sáng trên hai sân khách khác nhau mà chỉ bị phạt tiền là còn rất may. Chắc chắn Ban Kỷ luật AFC có châm chước khi ra án phạt xảy ra trên sân bóng ở Indonesia khi mới chỉ đưa ra mức phạt tiền 12.500 USD.

VFF rất đau đầu với nạn đốt pháo sáng không trị được ở sân bóng nhà và bây giờ thì lan sang sân bóng các quốc gia lân cận.

Thực chất thì tìm thủ phạm hay thậm chí là kẻ tìm cách mang pháo sáng đi rồi “thuê” người đốt để lấy tiếng không khó, bởi hơn ai hết chính các thành viên ở Hội CĐV Việt Nam biết rất rõ. Thậm chí là các CĐV chân chính Việt Nam còn kể vụ “phá đám” trên sân Mỹ Đình với đường đi của pháo sáng qua cổng an ninh rồi tìm đến sát nơi nhóm CĐV VFS đốt như thế nào.

Lẽ nào VFF cứ phải móc tiền túi ra đền và các CĐV chân chính cứ chịu trận trước vấn đề mang tiếng xấu chung cho bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.