Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình 2014:

69 tay đua bị loại khỏi các danh hiệu cá nhân

Chặng thi đấu thứ 2 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP HCM 2014 – Number One từ TP HCM đi Vũng Tàu dù chỉ dài 126 km nhưng đã có bất ngờ lớn xảy ra khi tay đua Hồ Huỳnh Vạn An giành cả Áo vàng lẫn Áo xanh.
Vạn An (phải) về nhất chặng 2
Vạn An (phải) về nhất chặng 2

Với cung đường đẹp và lộ trình ngắn, ai cũng nghĩ rằng sẽ khó có những thay đổi ở các danh hiệu cá nhân cũng như đồng đội, tuy nhiên đã có bất ngờ lớn xảy ra ở vòng 2 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh 2014. Khi đoàn đua bước vào địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một nhóm gồm 6 tay đua đã mạnh dạn tách tốp, trong số này, đáng chú ý là Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ Thực vật An Giang), Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt) cùng 4 tay đua trẻ khác.

Tận dụng các tay đua mạnh bị kìm kẹp ở phía sau, cả 6 tay đua này đã cùng nhau hiệp lực tăng tốc hướng về đích đến. Tại đích đến, Hồ Huỳnh Vạn An đã có nước rút tốt nhất và cán đích đầu tiên sau 2 giờ 54 phút 15 giây. Chậm hơn nửa bánh xe, Nguyễn Minh Luận (Thanh Sơn Hóa Nông) đành chấp nhận vị trí thứ 2 và về 3 là Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).

Sau đó, chỉ có 9 tay đua tiếp theo về trong thời gian 8 phút, là thời gian quy định phải hoàn tất lộ trình. Đến 9 phút 18 giây sau, nhóm đông trong đó có Áo vàng Lê Văn Duẩn và Áo xanh Lê Nguyệt Minh mới về đích, nên Hồ Huỳnh Vạn An không chỉ đoạt luôn chiếc Áo vàng mà còn tạm dẫn đầu giải Áo xanh với 25 điểm.

Các tay đua mạnh, trong đó có cả Lê Văn Duẩn (áo vàng) đều lố giờ thi đấu - Ảnh: Minh Tân

Các tay đua mạnh, trong đó có cả Lê Văn Duẩn (áo vàng) đều lố giờ thi đấu       - Ảnh: Minh Tân

Căn cứ theo điều lệ, chỉ còn 12 tay đua đủ tiêu chuẩn tiếp tục tham gia trong việc tranh chấp các danh hiệu cá nhân và 69 tay đua còn lại, trong đó có nhiều tay đua mạnh như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Bùi Minh Thuỵ, Đỗ Tuấn Anh… chỉ còn có thể đóng góp ở nội dung đồng đội, xem như không thể có được chiếc Áo vàng.

Ngày 21-4, các tay đua sẽ tiếp tục bước vào chặng thi đấu thứ 3 từ TP Vũng Tàu đi TP Phan Thiết có độ dài 165 km. Đây là một cung đường đẹp, dọc biển khá lý tưởng nhưng có gió ngang nên hy vọng sẽ có những thay đổi.

Theo Q.Liêm (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.