24 giờ đồng hồ tìm cứu 7 ngư dân trên biển

(PLO)- Chiều 8-4, sau khi cứu, đưa 7 ngư dân cùng quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào đến đất liền, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tặng quà, động viên và bàn giao các thuyền viên và tàu bị nạn cho gia đình tại cảng cá Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu).

Trước đó, chiều 7-4, tàu đánh cá mang số hiệu NA-95093-TS do anh Lê Văn Hòa (32 tuổi, trú xóm 6 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng chở 7 ngư dân khai thác hải sản trên biển cách bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 55 hải lý.

Tàu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu, đưa tàu NA-95093-TS bị nạn trên biển, vào đất liền để sửa chữa. Ảnh: Phương Linh

Khi các ngư dân đang đánh bắt hải sản thì gặp gió mùa giật cấp 7, cấp 8 biển động mạnh làm tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Sau khi các ngư dân nỗ lực khắc phục máy không được, thuyền trưởng Hòa đã gọi về đất liền, đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu kêu cứu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo Hải đội 2 (đóng ở Cửa Hội, thị xã Cửa Lò) tìm cách liên lạc với những tàu cá đang hoạt động gần đó để hỗ trợ. Đồng thời cử lực lượng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng tàu BP 06-19-01 của Hải đội 2 vượt sóng dữ, ra khơi tìm cứu 7 ngư dân.

Do sóng to gió lớn, đến 4 giờ sáng 8-4, tàu cứu nạn BP 06-19-01 mới tiếp cận được vị trí tàu NA-95093-TS bị nạn đang trôi tự do trên biển. Ngay lúc đó, các chiến sĩ biên phòng đã  tiếp tế lương thực, chăm sóc y tế cho các ngư dân và lai dắt, kéo con tàu cá NA-95093-TS về đất liền.

 7 ngư dân bị nạn trên biển. Ảnh: Phương Linh

Trên đường về, gặp gió to, sóng lớn nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã rất vất vả để kéo con tàu NA-95093-TS về đến cảng cá Lạch Quèn.

Trước đó, 1 giờ sáng 5-4, tàu SAR 411 đã đưa toàn bộ 19 ngư dân Nghệ An trên hai con tàu bị tàu “lạ” đâm chìm trên biển về đến cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).  Tàu cá NA 94281 TS do anh Hoàng Văn Phương (42 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng và tàu cá NA 90427 TS do anh Nguyễn Văn Thủy (35 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương) làm thuyền trưởng, hành nghề tại khu vực vùng biển cách Hòn Mê, Thanh Hóa khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc.

Khi hai tàu đang đánh bắt cá trên biển thì bị một con tàu vỏ sắt không có biển hiệu đâm chìm tại tọa độ 19º47´N - 106º59´E vào sáng 4-4.

Tàu SAR 411 đã ra khơi tìm, cứu sống được 19 ngư dân, trong đó có sáu người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.