2 chiếc cúp vô địch ở giải hạng Nhất

(PLO)- Giải hạng Nhất quốc gia chiều nay (29-10) sẽ khóa sổ với lượt trận cuối đồng loạt diễn ra lúc 15 giờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban tổ chức đã chuẩn bị hai chiếc cúp giống nhau để sẵn ở hai sân Nha Trang và Buôn Ma Thuột.

Khánh Hòa nhiều khả năng sẽ đăng quang trên sân nhà Nha Trang. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khánh Hòa nhiều khả năng sẽ đăng quang trên sân nhà Nha Trang. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước vòng đấu cuối 21, đội bóng Công an Nhân dân (CAND) đang dẫn đầu với 40 điểm, hơn đội xếp sau Khánh Hòa 1 điểm. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã chắc chắn là một trong hai đội thăng hạng V-League mùa sau, khi đội xếp hạng ba Quảng Nam hiện có 37 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +5 so với +20 của CAND.

Vì thế, loạt trận cuối giải hạng Nhất ngoài việc tìm đội thứ hai thăng hạng (trên 80% là Khánh Hòa) sẽ còn là cuộc đua đến ngôi vô địch mà cả CAND và Khánh Hòa đều có hy vọng.

VPF và ban tổ chức đã phân công Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đến sân Nha Trang với chiếc cúp 1 và Tổng giám đốc Nguyễn Minh Ngọc thường trực ở Buôn Ma Thuột với chiếc cúp 2 để trao cho nhà vô địch ứng với kết quả cuối cùng.

Dù kém đội đầu bảng 1 điểm nhưng có thể thấy cơ hội vô địch của Khánh Hòa rất cao. Đơn giản là đối thủ Cần Thơ của họ yếu hơn, lại đã chắc chắn trụ hạng khiến bị triệt tiêu động lực chiến thắng. Trong khi đó, CAND đã chắc lên hạng V-League, lại đá trên sân của Đắk Lắk mà đội bóng này thì rất cần lấy điểm của CAND để trụ lại hạng Nhất.

Hiện tại có đến ba đội Phù Đổng, Đắk Lắk, Bình Phước từ dưới tính lên có cùng 18 điểm và một cú sẩy chân sẽ khiến họ ôm hận khi sẽ có hai đội rớt hạng. Nếu Bình Phước có thuận lợi tiếp khách Huế đã trụ hạng, tương tự Phù Đổng làm khách Phố Hiến thì Đắk Lắk rơi vào thế khó hơn vì không biết CAND có đã lên hạng liệu còn máu vô địch bằng mọi giá thì sẽ bít cửa Đắk Lắk dù khả năng này khó xảy ra.

• Lịch thi đấu vòng 21 giải hạng Nhất chiều nay diễn ra cùng 15 giờ: Phố Hiến - Phù Đổng, Khánh Hòa - Cần Thơ, Bình Phước - Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu - Long An, Quảng Nam - Phú Thọ, Đắk Lắk - CAND.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.