18 ngày quyết định của ông Park!

(PL)- Khác với các đợt gom quân vội vã trước đây, HLV Park Hang-seo lần này chuẩn bị đối đầu liên tiếp Malaysia và Indonesia có đến 18 ngày gần gũi với các học trò để mong tìm ra nhân tố mới trong cách chơi cũ.

Sau những gặt hái rực rỡ cho bóng đá Việt Nam (VN) gần hai năm qua, ông thầy người Hàn Quốc rất khao khát chinh phục cột mốc mới là giúp đội tuyển quốc gia vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022, đồng nghĩa với một vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023. Dĩ nhiên ông Park cũng rất mong muốn đưa U-22+2 vô địch SEA Games 30 vào cuối năm nay nhưng suy cho cùng, cái đích ấy không lớn và quan trọng như cúp thế giới.

Nên nhớ đội tuyển VN chưa từng đi đến vòng loại thứ ba World Cup như người Thái đã làm cách đây bốn năm. Vì thế, việc ông Park giúp học trò mở cánh cửa vòng loại cuối cùng này sẽ đồng thời đẩy giá trị của ông lên rất cao. Cũng cần biết so với Indonesia, Malaysia, làng bóng VN đá giải này có lịch sử thành tích kém hơn, nói gì đến Thái Lan hay đội UAE mạnh nhất bảng G.

Ông Park với 18 ngày quyết định cùng một đội tuyển mà ông đang muốn làm mới. Ảnh: NGỌC DUNG

18 ngày huấn luyện các học trò từ nay đến ngày 10-10 tiếp khách Malaysia là một bước chuẩn bị đầy đủ của ông Park với hy vọng sẽ tìm ra những bí quyết khác từ sơ đồ cũ 3-4-3. Không phải tự nhiên thầy Park hay nhắc đi nhắc lại cách chơi này ở lần chia sẻ với báo chí, bởi ông cho rằng nó phù hợp với sự thích ứng của các học trò và biến hóa khó lường cho đối thủ.

Cho nên trong những lúc đi tìm nhân tài, ông Park mặc định cho mình và các trợ lý phải chọn lọc người có khả năng hòa hợp đá theo kiểu 3-4-3 hay cách biến hình 5-3-2 của nó. Chẳng hạn, ông Park cho gọi Mạc Hồng Quân (cùng chín tân binh khác) không phải vì chân sút của Than Quảng Ninh đã ghi tám bàn ở V-League (còn kém Văn Quyết đã có chín bàn và Minh Vương 10 bàn) hay do sức ép của dư luận. Cái chính là ông đã ngắm nghía cho cầu thủ Việt kiều này một chỗ lắp ghép đá trung phong để may mắn tạo ra một lối chơi hiểm hóc khác với lão tướng Anh Đức đã có dấu hiệu mệt mỏi và dễ bị bắt bài.

Tuy nhiên, không dễ cho thầy Park trong bối cảnh khan hiếm tiền đạo cắm ở V-League sẽ sớm phát hiện ra tiềm năng như ý muốn, sau nhiều lần ông chọn cách khác chưa trọn vẹn như Công Phượng, Tiến Linh, hay không dám thử nghiệm Hà Minh Tuấn. Chính bởi những hạn chế ấy, ông Park lần đầu tiên triệu tập đến bảy tiền đạo và vẫn tin dùng cựu binh Anh Đức. Nó cho thấy ông rất phân vân giữa sự mạo hiểm với nhân sự mới sẽ gây bất ngờ cho đối thủ hoặc một phương án an toàn hơn với người cũ nhưng biết là tính đột biến không cao.

Nếu như thầy Park có phần an tâm cao nhất ở cầu môn và tuyến giữa có nhiều sự chọn lựa đa dạng thì 18 ngày của ông canh cánh một nỗi lo khác ở hàng hậu vệ. Sau khi Đình Trọng bị chấn thương và Duy Mạnh mệt mỏi do quá tải, lỗ hổng lộ ra rất rõ như trong trận làm khách Thái Lan. Ông thầy Hàn có nhiều trung vệ nhưng tiếc là sự tin tưởng không cao như người cũ, khi phút cao điểm ông buộc phải đưa hậu vệ trái Văn Hậu vào thế chỗ.

Mong ông Park trong 18 ngày chuẩn bị cho hai trận đấu lớn tiếp Malaysia (ngày 10-10) và làm khách Indonesia (ngày 15-10) sẽ tìm ra nhiều miếng đòn độc từ những con người mới mà các đối thủ chưa kịp tìm hiểu.

Ông Park tất bật “một nách hai con”

Trong những ngày đầu hội quân, HLV Park Hang-seo phải chạy đi chạy lại theo dõi cả hai đội tuyển quốc gia và U-22 tập luyện trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Trách nhiệm lớn của thầy Park là vừa giúp đàn anh chơi ra trò ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 lại chắc chắn đưa U-22+2 lên ngôi vô địch SEA Games 30. Mọi thứ với ông Park vẫn còn ngổn ngang, như ở tuyển quốc gia phải đến ngày 6-10 mới có sáu cầu thủ Hà Nội tập trung vì còn bận đá AFC Cup và hai ngày sau đó, ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài trở về theo quy định của FIFA. Cũng tùy thuộc vào khả năng đi sâu của Hà Nội trong mặt trận quốc tế, ông Park có thể sẽ phải điều chỉnh lịch trình của đội U-22 VN cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.