111 con heo trên xe chở heo nhiễm dịch tả châu Phi... mất tích

(PLO)- 111 con heo trên chiếc xe chở heo bị phát hiện có dịch tả heo châu Phi hiện không biết "đi đâu về đâu".

Như PLO đã thông tin, ngày 27-5, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Cục Quản lý thị trường (Quảng Nam) đã lập biên bản tài xế Phạm Minh Vỹ (36 tuổi, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chở 39 con heo "dính" dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Vỹ, trước đó trên xe chở 150 con heo từ xã Nghĩa Đạo (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đến lò mổ của bà Huỳnh Thị Lộc (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, tài xế đã bán 111 con tại thị trấn Hà Lam và ngã ba Kỳ Lý.

Hơn 1 tuần trôi qua, 111 con heo đã được bán hiện vẫn không rõ tung tích. Lực lượng chức năng đã tìm nhưng không thấy.

111 con heo trên xe heo nhiễm dịch tả châu Phi tại Quảng Nam đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Ảnh: TN.

Sáng 3-6, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cho biết đã không kiểm soát được 111 con heo do tài xế Vỹ đã bán.

Ông Tấn cho hay, Sở đã làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy 39 con cuối cùng còn lại trên xe, còn 111 con heo tài xế khai đã bán không biết “đi đâu về đâu”.

Hồ sơ của 150 con heo đi vào địa phận tỉnh Quảng Nam hoàn toàn đảm bảo. Nguồn gốc heo từ Bắc Ninh cũng có kiểm dịch, chi phiếu kiểm dịch tả heo Châu Phi đầy đủ”, ông Tấn nói.

Ông Tấn cho biết, khi nghe thông tin phát hiện xe chở heo đã bán trên địa bàn, lãnh đạo Sở đã trực tiếp đến trạm kiểm dịch tả heo châu Phi phía Bắc (thị xã Điện Bàn) để xử lý, chỉ đạo.

“Trạm trình bày họ có phiếu kiểm dịch, phiếu xét nghiệm âm tính với virus dịch tả heo châu Phi và đưa ra 16 con dấu đi qua từng trạm”, ông Tấn thông tin. 

Theo tìm hiểu của PLO, thông thường xe của tài xế Vỹ chạy hết địa phận tỉnh Quảng Nam mất khoảng vài giờ. Tuy nhiên, ngày 25-5 chiếc xe đã qua trạm kiểm dịch phía Bắc nhưng hai ngày sau vẫn chưa rời khỏi Quảng Nam mà hai trạm kiểm dịch phía Bắc Quảng Nam và phía Nam Quảng Nam vẫn không liên hệ với nhau.

“Chi cục Chăn nuôi và thú y cũng thông tin cho các huyện truy tìm chiếc xe nhưng mãi đến ngày 27-5 mới phát hiện tài xế đang bán tại khu vực Ngã ba Kỳ Lý (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) và trên xe chỉ còn lại 39 con heo”, ông Tấn lý giải.

Ông Tấn cho biết, qua sự việc trên Sở đã chỉ đạo tăng cường lực lượng thú y, họp trực tuyến với các địa phương để nhắc nhở, yêu cầu tăng cường lực lượng, hành động chặt chẽ hơn tại các chốt kiểm dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.