
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trả lời các câu hỏi trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện tại Quốc hội ở Tokyo ngày 10-11 - Ảnh: AFP
Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 11-11 đưa tin cho biết nhiều người Nhật đang bày tỏ lo ngại cho sức khỏe của Thủ tướng Takaichi Sanae, sau khi bà liên tục làm việc với cường độ cao kể từ khi nhậm chức.
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Takaichi Sanae, từng tuyên bố trước khi nhậm chức rằng bà sẽ "làm việc như một con ngựa" và "vứt bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống".
Hai tuần sau khi chính thức lên nắm quyền, lời hứa ấy dường như không hề là lời nói đùa - và giờ đây, sức khỏe của bà Takaichi đang trở thành mối bận tâm lớn trong dư luận Nhật Bản.
"Tận tụy quá mức"
Theo báo Asahi Shimbun, sáng 7-11, Thủ tướng Takaichi đã có mặt tại văn phòng từ 3h sáng để chuẩn bị cho phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Ngân sách, dự kiến bắt đầu lúc 9h.
Ngay cả trong một đất nước vốn nổi tiếng với văn hóa "cuồng việc", việc khởi đầu ngày làm từ rạng sáng như vậy vẫn khiến công chúng "choáng váng".
"Tôi sững sờ khi nghe bà ấy đến làm việc lúc 3h sáng" - một quan chức chia sẻ với Đài Fuji News Network.
Trong phiên họp, nhiều nghị sĩ đối lập bày tỏ lo lắng. Ông Takahiro Kuroiwa, thành viên Đảng Dân chủ Lập hiến, chia sẻ: "Tôi đoán là các nhân viên của bà ấy cũng phải thức trắng đêm để chuẩn bị tài liệu".
Hiện bà Takaichi đang tạm trú tại ký túc xá Quốc hội ở trung tâm Tokyo. Bà than phiền nơi ở chỉ có "một chiếc máy fax cũ kỹ", gây nhiều bất tiện cho công việc điều hành.
Khi được hỏi vì sao chưa chuyển vào Dinh Thủ tướng chính thức, bà đáp rằng sẽ làm vậy "khi mọi việc tạm ổn định". Bà than phiền: "Giờ tôi thậm chí chẳng có thời gian để thu dọn… Gần như không ngủ được chút nào".
Dù luôn mỉm cười trước những lời khuyên "hãy nghỉ ngơi nhiều hơn", sự tận tụy quá mức của bà Takaichi vẫn khiến không ít nghị sĩ, kể cả trong đảng cầm quyền, cảm thấy lo ngại.
Ông Ken Saito, nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (LDP), thẳng thắn góp ý: "Bà ấy nói sẽ 'làm, làm và làm', nhưng thật lòng mà nói, tôi hơi lo đấy. Bà ấy nên biết nghỉ ngơi khi có thể".
Cổ súy "karoshi"?
Một số chính trị gia cảnh báo rằng lối làm việc cực đoan của nữ thủ tướng có thể trở thành hình mẫu nguy hiểm, trong bối cảnh Chính phủ Nhật đang nỗ lực giảm giờ làm việc và chống lại hiện tượng karoshi - "chết vì làm việc quá sức".
Ông Kazuyu Shimba, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Vì Nhân dân (DPFP), chỉ trích: "Nếu Thủ tướng bắt đầu làm từ 3h sáng, nhân viên của bà ấy hẳn phải có mặt từ 1 rưỡi hay 2h. Không ai có thể chịu nổi cường độ đó".
Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara lên tiếng bênh vực, cho rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng là "cần thiết để đảm bảo các phiên điều trần diễn ra suôn sẻ".
Ông Minoru Kihara khẳng định: "Thủ tướng không hề phủ nhận khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính phủ vẫn thúc đẩy chính sách này để mọi người có thể làm việc an tâm và hiệu quả".
Theo khảo sát của trang Women Type, 53% phụ nữ Nhật Bản trong độ tuổi 20-49 ủng hộ tuyên bố "làm việc không ngừng" của bà Takaichi, xem đây là biểu tượng của ý chí mạnh mẽ và tinh thần nỗ lực của nữ giới trong chính trường.
Tuy nhiên 29% phản đối, lo ngại phát ngôn ấy có thể cổ xúy cho văn hóa làm việc quá mức - một vấn nạn tồn tại nhiều năm tại Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận