
Xe cộ lộn xộn vì một số ô tô chết máy chắn ngang đường tại Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN
Cơn bão Bualoi (bão số 10) gây ra nhiều thiệt hại nặng nề không chỉ với các tỉnh Bắc Trung Bộ mà còn với các tỉnh thành Đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc.
Tác động của hoàn lưu bão gây mưa rất lớn là điều đã được cơ quan khí tượng và các chuyên gia dự báo, cảnh báo sớm. Mưa từ đêm 29 nhưng sáng 30-9 học sinh vẫn đến trường, người lao động đến công sở, công trường như bình thường.
Mưa ngày càng nặng hạt, rồi mưa như trút nước. Trời tối sầm. Các tuyến đường, phố ngập rồi ngập nặng. Đến chiều cả phố phường Hà Nội như chìm trong biển nước. "Vịnh Triều Khúc", "bến cảng Mỹ Đình", "dòng sông đại lộ Thăng Long"… ngập tràn cả lên mạng xã hội.
Nhiều người đi đường chôn chân bất lực giữa cơn mưa. Sự hỗn loạn, bế tắc trên các cung đường diễn ra từ chiều tối đến gần giữa đêm. Nhiều người mất 6-7 tiếng để vượt qua quãng đường dưới 10km.
Những người khác sau mấy tiếng rời khỏi công sở thì lại mất thời gian quay lại vì không thể về nhà, đêm tá túc tại nơi làm việc.
Nhiều xe đưa đón học sinh bị kẹt giữa đường, các con mệt mỏi, đói khát, rũ rượi đến khuya. Một số trường linh động thông báo cho phụ huynh để con ở lại trường, tìm cách lo ăn uống cho các cháu…
Hình ảnh gây ám ảnh là một em học sinh còn đeo khăn quàng đỏ dắt chiếc xe đạp ngập cả bánh, hoang mang giữa dòng nước.
Chiều tối dòng người hỗn loạn, những tuyến đường ít ngập thì tắc nghẽn, người tham gia giao thông bất lực, xe chết máy ngổn ngang… Rồi những người đang có việc gấp, người cần đến bệnh viện thì sao?
Tôi có hai đứa con đi học. Trong lòng lo lắng từ sáng nhưng cảm giác hoang mang ập đến khi đầu giờ chiều nhận cùng lúc hai tin báo: phụ huynh có thể đón con về sớm. Tin nhắn đến khi mưa vẫn dữ dội và nước đã ngập tứ bề…
Trải nghiệm "đại hồng thủy" Hà Nội 2008 mách bảo tôi rằng trong tình huống này thì ô tô, xe máy đều vô dụng nên tôi đã đi bộ từ cơ quan đến trường, bảo con để lại sách vở, mua cho con đôi dép rồi hai bố con đi bộ về nhà, 120 phút cho quãng đường 5km.
"Đường Hà Nội hôm nay như nước biển Thiên Cầm bố nhỉ" - em bé lớp 5 so sánh khi đi qua Ngọc Khánh, nước ngập quá đầu gối. Thật may, cháu còn lại thì học cách nhà người thân chưa đầy 1km nên tôi nhờ đón và cho cháu ở lại.
Mưa ngập hỗn loạn đã qua, nhưng nhiều câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền Hà Nội vẫn còn đó: Họ đã ở đâu trong ngày mưa ngập lịch sử 30-9?
Cơ quan chức năng có nhận thông tin dự báo thời tiết không và nếu có thì đã hành động gì để cảnh báo, khuyến cáo người dân? Tại sao một số tỉnh thành khác chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 30-9 nhưng Hà Nội thì không?
Khi mưa lớn và ngập úng trên diện rộng, chính quyền TP làm gì để hướng dẫn, hỗ trợ người dân? Năng lực ứng phó với các sự cố khẩn cấp, với thiên tai hiện như thế nào, đã đáp ứng được yêu cầu tối thiểu chưa? TP rút được kinh nghiệm gì sau trận ngập úng ngày 30-9?
Hỏi xong lại chợt giật mình khi nghe dự báo: từ nay tới cuối năm còn vài ba trận bão nữa…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận