
Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm sau giờ tập luyện - Ảnh: VĂN NAM
Sáng 1-9, trên thao trường rộng lớn tại Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếng bước chân rầm rập vang lên hòa cùng nhịp hô khẩu lệnh dõng dạc giữa không gian mờ sương sớm.
Đây là buổi tập luyện cuối cùng của các chiến sĩ công an trước khi chính thức bước vào Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Trên thao trường sáng nay, có những cái ôm siết chặt, những giọt mồ hôi, nước mắt của cán bộ, chiến sĩ đã rơi trong ngày đặc biệt.
Chào thao trường những ngày đỏ lửa, mưa dông
Chiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, đang tham gia Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - cho biết buổi tập luyện sáng nay mang nhiều cảm xúc khó quên.
Lâm ra thao trường từ sớm, thấy rất đông người dân đứng chờ xem các khối tập luyện. Anh ấn tượng với hình ảnh một bác cựu chiến binh đưa tay chào đoàn quân trong niềm xúc động, một em nhỏ hồn nhiên vẫy tay, đôi mắt trong veo ánh lên tươi sáng đầy niềm tự hào. "Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi bỗng nghẹn lại", Lâm nói.

Các khối công an tập luyện buổi cuối trên thao trường - Ảnh: NGUYỄN HẰNG

Khối nam sĩ quan an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VĂN NAM
Nam chiến sĩ kể khi đứng trong hàng ngũ, anh bỗng nhớ những ngày đầu tập luyện, lúc đó những bước chân còn vụng về, hàng lối chưa đều, những giọt mồ hôi rơi trên mặt sân nóng bỏng giữa cái nắng oi bức ngày đầu hè.
"Tất cả đã trở thành hành trình rèn luyện khắc nghiệt nhưng cũng đầy tự hào. Hôm nay, khi nhìn hàng quân thẳng tắp, khi nghe nhịp chân đồng điệu như một, tôi thấy rõ sự trưởng thành và ý chí của toàn lực lượng. Mỗi nhịp bước không chỉ là động tác kỹ thuật, mà còn là nhịp đập của trái tim đang hòa cùng nhịp đập của Tổ quốc", Lâm xúc động chia sẻ.

Chiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm (thứ 2 từ trái sang) trong buổi tổng duyệt diễu binh - Ảnh: NVCC

Nhiều người dân đến xem, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tập luyện - Ảnh: NGUYỄN HẰNG
Lâm nói anh cùng đồng đội không chỉ vừa hoàn thành một buổi rèn luyện bình thường, mà là "một buổi luyện tập để chào thao trường những ngày nào vẫn đỏ lửa, mưa dông, chào tạm biệt bà con nhân dân nơi đây".
"Ngày mai thôi, khi bước đi trên quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi biết mình sẽ không còn là riêng mình nữa. Tôi sẽ là một phần trong khối diễu binh hùng tráng của dân tộc, là nhịp chân nối dài những mùa thu bất tử của đất nước.
Mỗi bước đi sẽ là lời nhắn gửi tới cha ông - chúng con không bao giờ quên máu xương mà các thế hệ đi trước đã đổ xuống để giành độc lập, tự do. Mỗi bước đi cũng là lời hứa với nhân dân hôm nay rằng tuổi trẻ chúng con sẽ sống xứng đáng, sẽ cống hiến trọn vẹn để giữ gìn non sông gấm vóc này", Lâm bộc bạch.



Các khối diễu binh sải bước qua ga Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG
Sẵn sàng diễu binh, "đi trong vòng tay của nhân dân"
Chia sẻ trong buổi tập luyện cuối cùng trên thao trường, chiến sĩ Quàng Văn Nam - khối trưởng Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, không giấu được xúc động.
Nam kể điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất hôm nay là hình ảnh đông đảo người dân đến thao trường cổ vũ, trong đó có nhiều em nhỏ và cả những cụ già tóc bạc:
"Mọi người đều mang trong mình sự háo hức, niềm nở khi theo dõi chúng tôi luyện tập. Tôi cảm thấy rất vui, vô cùng vinh dự khi được nhân dân đón chờ, cổ vũ nồng nhiệt như thế".
Nam nhớ những ngày đầu mới bước vào thao trường, từng động tác cơ bản đều phải nhờ cán bộ huấn luyện hướng dẫn tỉ mỉ.
Thế nhưng sau 4 tháng rèn luyện gian khổ, giờ đây các chiến sĩ đã tự tin bước đều trên quảng trường Ba Đình lịch sử.
"Từ những bữa cơm đầu tiên khi còn xa lạ, đến nay tình cảm đồng chí, đồng đội trong khối đã trở nên gắn bó, đoàn kết như một gia đình. Sắp hoàn thành nhiệm vụ, tôi vừa tự hào, vừa có chút bùi ngùi khi nghĩ đến giờ phút chia tay", Nam nói.

Quàng Văn Nam trong buổi tổng duyệt diễu binh - Ảnh: DANH TRỌNG

Nhiều người dân đến xem, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tập luyện - Ảnh: NGUYỄN HẰNG
Anh kể trong buổi tập cuối, có nhiều chiến sĩ đã khóc nức nở, có người rưng rưng chào tạm biệt nhân dân và ôm chặt đồng đội. Khoảnh khắc cả đơn vị diễu bước trong tiếng vỗ tay vang dội từ hai bên đường khiến Nam càng thấm thía ý nghĩa câu nói "đi trong vòng tay nhân dân".
"Chính tình cảm, sự cổ vũ ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh, để tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, sẵn sàng đi trong vòng tay của nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc vào ngày mai", Nam xúc động.
Buổi tập cuối cùng khép lại trong những cái ôm siết chặt, trong giọt mồ hôi, nước mắt và cả niềm tự hào lấp lánh trên gương mặt những người lính trẻ. Ngày mai thôi, khi tiếng nhạc quân hành vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử, họ sẽ hòa nhịp bước chân thành một khối thống nhất đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận