Đến giờ ông Nguyễn Văn Hải, ở phường 4, quận Tân Bình, vẫn toát mồ hôi hột khi tâm sự về cô ôsin đầu tiên của mình. Ba năm, nhà ông lần lượt đón và chia tay... bảy cô ôsin. Có người nói ông khó tính. Người đồng cảnh thì cười chia sẻ. Nhưng có điều ai cũng phải thừa nhận giờ mà kiếm được người giúp việc gắn bó lâu dài có thể còn khó hơn kiếm nàng dâu.
![]() |
Không kiếm được ôsin ở lâu dài, nhiều gia chủ phải thuê ôsin làm giờ - Ảnh: Quốc Việt |
Chuyện nhà ông Hải
Ông Hải kể chỉ ba lần đến nhà gái ăn nói, ăn hỏi và đám cưới là rước được nàng dâu xinh đẹp cho cậu quý tử ở nhà. Nhưng để kiếm được cô ôsin chăm sóc tốt cho đứa cháu đích tôn, ông đã bỏ ra hơn chục chuyến đón rước, tiễn đưa mà vẫn chưa xong. Và đoạn trường tìm kiếm ôsin toát mồ hôi hột của ông hình như cũng là nỗi lòng của rất nhiều gia chủ đang cần người giúp việc hiện nay.
Để rước ôsin đầu tiên về nhà, ông Hải phải dậy từ 4g sáng ra ga xe lửa đón. Cô ôsin T.T.N. ở quê Nông Cống, Thanh Hóa, được người họ hàng xa giới thiệu vào TP.HCM làm giúp việc nhà.
Rước được cô ôsin về nhà, ông mừng lắm. Đúng như người quen giới thiệu, cô giúp việc siêng năng, suốt ngày lau dọn, còn nhắc cả chủ nhà... đi tắm vì “hôi thế bố ai chịu nổi”. Lúc đầu cha mẹ chồng, con dâu như mở cờ trong bụng. Đi làm về họ chỉ việc ngồi ăn, xem tivi và nhớ... nhấc chân lên kẻo bị ôsin quát để trống chỗ cho cô lau nhà!
Nhưng được vài tuần, ông Hải bắt đầu sợ người giúp việc. Siêng thì siêng thật nhưng cô nói tục quá, thậm chí quát tháo cả gia chủ. Thằng cu con mới 3 tuổi xám mặt sợ vú em. Thỉnh thoảng nó lại mếu máo hỏi ông nội: “Đ.M là gì vậy ông? Sao chị lại nói Đ.M với con?”. Ông Hải vã mồ hôi. Mà nào chỉ vậy. Những lúc rảnh rỗi xem phim với gia chủ, cô hứng chí cười sằng sặc: “Đ.M cái con diễn viên lả lơi, xỏ lá thế này thì bố ai chịu nổi”. Và đến lúc cô ta quát gia chủ “mặt nhăn nheo như quả táo tàu khô, hãm đành đạch thế bố ai chịu nổi” thì chính gia chủ hết chịu nổi trước. Đích thân ông Hải lọm khọm chở cô ta ra ga xe lửa tiễn về quê.
Chia tay cô ôsin quen miệng nói tục, ông Hải thương cháu lại đi kiếm người giúp việc đến từ Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ở chưa đầy tháng cô ta đã sụt sùi nằng nặc đòi về vì nhớ chồng con. Lần này thì ông Hải liều mạng đi tuyển người ở điểm giới thiệu việc làm trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Chỉ buổi sáng đã có chục người cho ông chọn.
Đắn đo mãi ông thử hỏi chuyện cô gái quê Mỏ Cày Nam, Bến Tre: “Cháu từng giúp việc chưa?”. “Dạ rồi”. “Thế vừa dọn dẹp nhà vừa giữ em, lương bao nhiêu thì cháu chịu?”. “Dạ, giúp việc nhà một triệu rưỡi, giữ em hai triệu. Nhưng nếu bé chưa đi học, còn đút ăn là phải hai triệu rưỡi đó chú”, cô gái nhẹ nhàng trả lời. Ông Hải bần thần sờ tay lên trán. Cô con dâu của ông có bằng cử nhân lương tháng cũng chỉ ngoài 3 triệu. Ông Hải lắc đầu, quay sang cô lớn tuổi mà ông phải gọi bằng chị. Bà này chịu lương 2,5 triệu đồng giúp việc nhà và giữ em. Mừng húm, ông Hải đón vội về sau khi trả cho người môi giới mấy trăm ngàn đồng tiền cò.
“Ngày đầu tiên tôi đã sốc mà bấm bụng không dám nói”, ông Hải dở khóc dở cười. Ngay bữa cơm đầu tiên bà ta đã hỏi nồi, gạo đâu để nấu riêng. Gia chủ chưa kịp ngạc nhiên thì bà nói ăn chay trường. Ừ, cũng tốt, ông Hải tự nhủ. Nhưng sau đó bà ra tiếp điều kiện không lau nhà vì khiêng xô nước không nổi, không nấu ăn cho gia chủ vì sợ mùi thịt cá, không vệ sinh cho em bé vì bà sống độc thân không quen chuyện này. Vợ chồng ông Hải bấm bụng tự lọm khọm làm được hơn tháng thì đành chia tay bà giúp việc vì tự nhiên thấy mình giống... ôsin cho ôsin.
Ông Hải lại lò mò tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, rồi nhờ người quen biết... Cô ôsin thứ bảy giờ có lẽ cũng sắp “bái bai”.
Tại anh, tại ả, tại cả đôi đàng
Chuyện long tóc gáy tìm ôsin khó hơn tìm dâu này đâu chỉ riêng gia đình ông Hải. Con mấy người bạn tôi ở khu Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân chưa hết tuổi mẫu giáo đã trải năm bảy đời vú em từ khắp miền đất nước.
“Chợ” ôsin hiện có hai nguồn cung chính. Một là tại các trung tâm giới thiệu việc làm, công ty chuyên cung cấp dịch vụ ôsin. Nguồn còn lại từ các sự giới thiệu, dẫn dắt nhau trực tiếp ở quê lên. Các ôsin ở trung tâm thường có kinh nghiệm nhưng dễ thay đổi chỗ làm và giá cũng cao. Những người giúp việc dưới quê lần đầu lên nhận mức lương thấp hơn nhưng lại mất thời gian làm quen việc, nếp sống mới ở thành phố.
Lương ôsin trung bình ở TP.HCM giờ khoảng 1,5-2 triệu đồng giúp việc nhà, 2-2,5 triệu giữ trẻ, thậm chí trên 3 triệu đồng ở các khu cao cấp, nhưng nhiều gia chủ vẫn méo mặt vì không tìm được người lâu dài. Ông Hải sau khi khóc, cười với một loạt ôsin đã tự kết luận: “Nhiều người đến giờ vẫn nghĩ giúp việc nhà là ở đợ nên chẳng ai muốn gắn bó lâu dài”.
Tuy nhiên, nhiều khi cũng “tại anh, tại ả, tại cả đôi đàng”. Ở phường 2, quận Tân Bình, ông T.V.A. hầu như mỗi tháng lại có cô giúp việc mới. Lý do chẳng ai ở được lâu dài (và hình như ông cũng muốn thế) vì ông quá “kẹo kéo”. Hứa trả lương giúp việc 1,5 triệu đồng nhưng đó là căn biệt thự diện tích rộng gấp ba lần nhà thường mà mỗi ngày ôsin phải dậy từ 5g sáng còng lưng lau đến trưa. Buồn buồn ông lại lướt tay qua sàn nhà, mặt tủ để kiểm tra có còn bụi, lần đầu ông bắt làm lại, từ lần thứ hai thì ông trừ thẳng một ngày lương. Chưa kể ông còn “nhờ” ôsin qua lau giúp nhà ba lầu của con trai mỗi tuần vài lần ở đường Phổ Quang.
Tuy nhiên, các cô ôsin sợ nhất là mỗi ngày phải tắm, dọn vệ sinh cho đàn chó kiểng gần chục con. Một cô sau tình cờ chuyển qua giúp việc cho nhà bạn tôi tấm tức kể: “Nhiều bữa dọn chỗ ị bậy trong nhà của đàn chó lúc nhúc xong em nuốt cơm không nổi!”. Hàng chục cô ôsin từng đến nhà ông hầu như chưa cô nào được về nhà với tròn tháng lương. Ông có đủ lý do phạt trừ, kể cả quên lau nước tiểu chó dưới gầm ghế. Buồn cười nhất là nhà có hai vợ chồng thừa mứa thức ăn, nhưng lúc nào ông cũng khóa chạn vì sợ cô giúp việc bốc trộm. Cứ vài hôm ông lại rình kiểm tra giỏ xách của cô xem có giấu đồ gì không...
________________________
Trở lại với ý nghĩa cái tên ôsin từ bộ phim nổi tiếng để thấy rõ thêm về thân phận, công việc và ước mơ vươn lên của con người...
Kỳ cuối: Thôi, con xin nghỉ việc!
Tin bài liên quan:
Kỳ 1: Kỹ nghệ quê mùa săn sóc thị thành Kỳ 2: Vú ơi! Kỳ 3: Muôn ngả ôsin Kỳ 4: “Rước hổ vào nhà” Kỳ 5: Thưa anh, em đi lấy chồng! Kỳ 6: Những ôsin đặc biệt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận