Tiếp sức đến trường: Cái tên Phúc Hậu - nghĩa là hạnh phúc và đủ đầy, được ông bà nội đặt cho khi mới chào đời. Thế nhưng, số phận chưa bao giờ thôi thử thách, khiến tuổi thơ của Lê Phúc Hậu chông chênh...
Tiếp sức đến trường: Mất cha từ bé, mẹ ung thư, Nhất Huy lo dang dở ước mơ đại học
Tiếp sức đến trường: Cha mất lúc 4 tuổi, mẹ mắc ung thư đang điều trị kéo dài sự sống. Vừa đậu Trường đại học Công thương TP.HCM ,Huỳnh Nhất Huy tâm sự: “Tôi khổ quen rồi, nên có khổ nữa cũng chẳng sợ, chỉ sợ mẹ công còn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận