TTO – Cha bỏ đi biệt xứ, mẹ đi làm rày đây mai đó, Trà My và em trai sống cùng ngoại đã gần 80 tuổi. 3 năm cấp 3, em đi rửa chén ở nhà hàng, rồi phụ quán trà sữa kiếm tiền đi học. Cùng hoàn cảnh khó khăn ở xã Láng Dài còn có em Mai Yến Nhi...
Giấc mơ bác sĩ của cô gái nhỏ làng biển Thọ Quang
TTO - Tin cô gái mồ côi cha Trần Thị Ngọc đậu vào Trường đại học Y dược Huế với số điểm chót vót 27,5 gây xôn xao xóm biển lâu đời ở Thọ Quang, Đà Nẵng. Mẹ con Ngọc vừa mừng vừa lo, chưa biết kiếm đâu ra tiền cho 6 năm gian nan đi học xa nhà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận