Người mẹ phụ hồ rụt rè ở lễ học bổng của con: 'Lần đầu tới chỗ lớn vầy, số tiền lớn với mẹ con tôi'

Trong hội trường của buổi lễ, chị Huỳnh Thị Ngọc Huệ (46 tuổi, phường Phan Rang, Khánh Hòa) - phụ huynh của tân sinh viên Lê Anh Như bỡ ngỡ, ngồi rụt rè. Đây là lần đầu mà chị được mời đến chương trình quy mô như vậy.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Từ 12h trưa, các tân sinh viên đã đến điểm trao học bổng Tiếp sức đến trường tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: TRẦN HOÀI

Chiều 18-10, phố biển Nha Trang diễn ra lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của tỉnh Khánh Hòa do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức.

Nha Trang buổi chiều không mưa, 55 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của tỉnh Khánh Hòa, nhiều bạn đi từ Ninh thuận (cũ) cùng tụ hội về dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 với chủ đề Một khát vọng - Vạn tấm lòng do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức.

Đây là điểm trao thứ sáu trên cả nước của chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 614 của báo Tuổi Trẻ, tổng kinh phí 2025 hơn 20 tỉ đồng.

Đến dự buổi lễ có ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Tiến sĩ Văn Ngọc Sen - Chủ tịch Hội đồng Trường đại Khánh Hòa.

Về phía các đơn vị, nhà tài trợ có bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa; ông Kiều Tuấn Hải - Trưởng phòng hành chính nhân sự, Tổng công ty Khánh Việt; ông Nguyễn Vũ Sao Biển - Quản lý cấp cao Vận hành Anh văn Hội Việt Mỹ VUS; Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến - Giám đốc Quỹ Khuyến học khuyến tài Khánh Hòa; ông Nguyễn Hữu Phú - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa; Tiến sĩ Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa.

Về phía ban tổ chức chương trình có chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; Nhà báo Trần Gia Bảo - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; Nhà báo Trương Bảo Châu - Phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ; Nhà báo Duy Thanh - Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Hơn 800 triệu đồng học bổng cho tân sinh viên nghèo, hiếu học của Khánh Hòa

Tổng kinh phí chương trình học bổng Tiếp sức đến trường tại Khánh Hòa hơn 800 triệu đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Quỹ khuyến học khuyến tài Khánh Hòa (Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa) và Bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 2 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí.

Nuôi con vào Đại học Nông lâm TP.HCM, mẹ làm nghề… nhổ tóc khắp xóm: 'Học bổng này là may mắn cho mẹ con tôi' 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Tân sinh viên Nguyễn Quang Hoàng Thanh và mẹ đến dự lễ trao học bổng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Có mặt từ rất sớm tại điểm trao học bổng Tiếp sức đến trường, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, quê xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa) và tân sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP.HCM Nguyễn Quang Hoàng Thanh không giấu được nỗi niềm xúc động khi được báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ tiếp sức đến giảng đường. 

Bà Hương tâm sự, chồng bà đã mất cách đây 14 năm, mình bà dành dụm nuôi con gái đến trường. Để có tiền nuôi con hằng ngày bà Hương đi nhổ tóc ngứa cho bà con trong chòm xóm. Mỗi "bộ đầu" bà Hương kiếm được từ 50.000 đến 70.000 đồng. 

"Tôi bệnh đau liên miên, thu nhập lại bấp bênh. Giờ con vào đại học không biết xoay xở ra sao để cháu nộp học phí. May mắn hôm nay cháu được nhận học bổng", bà Hương nói. 

Với Nguyễn Quang Hoàng Thanh, mẹ là người có nghị lực lớn lao, luôn vì các con mà không ngại gian khổ. Mẹ choàng gánh mọi chuyện để cho bốn người con ăn học đến nơi đến chốn. 

"Ngày tôi vào thành phố nhập học, mẹ âm thầm đi vay mượn khắp nơi để tôi có lộ phí. Tôi biết mẹ khó khăn, nhưng mỗi lần tôi hỏi số tiền ấy mượn ở đâu là không bao giờ nói. Tôi nhắc đến chuyện tiền là mẹ la mắng, không cho ai biết, chỉ muốn các con an tâm đi học", Thanh kể. 

Thanh nói tiếp: "Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ lần này như cứu cánh cho những khó khăn giai đoạn này của tôi. Qua chương trình, tôi sẽ có thêm động lực để vượt qua chông gai tiếp theo".

Cha ung thư qua đời, mẹ phụ hồ, nữ sinh viên năn nỉ phụ xe chờ để về Nha Trang nhận học bổng tận tay 

Có mặt tại điểm trao học bổng Tiếp sức đến trường từ rất sớm, tân sinh viên quê Khánh Hòa Lê Anh Như (ngành Marketing, Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) cho biết sau khi hoàn thành xong tiết học vào chiều muộn 17-10, cô gái nhỏ này cũng kịp chuyến xe khách cuối cùng trong ngày từ TP.HCM về Khánh Hòa tại bến xe Miền Đông mới. 

"Chiều qua tôi sợ không kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày vì tan học trễ quá mà đường lại kẹt xe. May sao tôi năn nỉ anh phụ xe ráng đợi thêm vài phút nên vẫn đến kịp lúc xe chuẩn bị xuất phát" - cô hồi hộp nhớ lại. 

Lê Anh Như tâm sự, năm cô lên lớp 8, ba của Như mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Cả gia đình chỉ biết báu víu vào đồng lương ít ỏi của mẹ với công việc phụ hồ.

"Mẹ bệnh đau liên tục, tiền học phí bây giờ cả nhà phải đi vay tiền của người thân để đóng", cô kể. 

Có mặt tại buổi trao học bổng Tiếp sức đến trường, Anh Như không giấu nỗi cảm xúc bồi hồi, xúc động vì con đường đến giảng đường đã được hỗ trợ kịp thời. Ngay sau đó Như đã gọi điện về cho mẹ để khoe sẽ được nhận học bổng. 

"Tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ đã trao học bổng cho tôi. Tôi không dám hứa gì nhiều chỉ hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và đi làm thêm để trang trải chi phí ở TP.HCM", Lê Anh Như bộc bạch.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Huệ đến hội trường nhìn cùng con nhận học bổng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Người mẹ phụ hồ cùng con đến nhận học bổng: 'Món tiền này là lộ phí cho con ăn học' 

Trong hội trường của buổi lễ, chị Huỳnh Thị Ngọc Huệ (46 tuổi, phường Phan Rang, Khánh Hòa) - phụ huynh của tân sinh viên Lê Anh Như bỡ ngỡ, ngồi rụt rè. Đây là lần đầu mà chị được mời đến chương trình quy mô như vậy. 

Hai mẹ con từ sáng sớm để sửa soạn, chạy xe máy đến tham gia. Chồng chị Huệ mất sớm do bạo bệnh. Trước đây, chồng là thợ hồ chính. Còn chị theo chồng đến phụ ở những công trình xây dựng. Tay chân khô rát với nghề phụ hồ, chị cố che giấu đi. 

"Nghề phụ hồ nên cũng không ổn định, lúc mưa thì thất nghiệp, gia đình thuộc hộ nghèo. Tôi cũng suy nghĩ ráng cho Như học tới 12 rồi ở nhà phụ làm. Nhưng thấy con ham học nên cố lo được tới đâu hay tới đó cho Như. Những ngày trời mưa thất nghiệp nghề phụ hồ, tôi cố gắng vào chợ kiếm thêm việc làm nuôi con", chị Huệ vừa run vừa nói. 

Căn nhà của chị có 3 mẹ con cùng chung sống. Khi Như là con gái đầu vào thành phố ăn học, đêm nào chị cũng nhớ, gọi hỏi thăm con. Chị xúc động, cám ơn báo Tuổi Trẻ đã tạo điều kiện cho Như có suất học bổng này. 

"Đây là lộ phí lớn, tôi chưa từng nghĩ tới số tiền này cho Như ăn học", chị Huệ nói thêm.

Nhà báo Trần Gia Bảo, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ: Các bạn đã biến nghịch cảnh thành tấm vé vàng đi tới giảng đường, thật lay động và đáng tôn vinh! 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Nhà báo Trần Gia Bảo - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Phát biểu tại lễ trao học bổng, nhà báo Trần Gia Bảo cho hay, bản thân bà và tập thể báo Tuổi Trẻ được chứng kiến nhiều câu chuyện lay động lòng người: những cô bé, cậu bé ngày ngày vượt núi, vượt biển, đối mặt với nghèo khó, bệnh tật, hay mất mát gia đình, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập. 

"Các bạn đã biến những giọt mồ hôi, những đêm thức trắng ôn bài, thành những tấm vé vàng dẫn lối vào giảng đường đại học. Các bạn không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho tất cả chúng ta hôm nay", bà nói. 

Nhà báo Trần Gia Bảo cho rằng những thành quả học tập mà các tân sinh viên đạt được hôm nay không chỉ được viết nên bằng mực, mà còn được viết bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự kiên cường phi thường vượt lên trên hoàn cảnh, các bạn đã không đầu hàng số phận. Các bạn chính là những người chiến thắng vĩ đại nhất, chiến thắng chính bản thân mình và những rào cản khắc nghiệt của cuộc sống.

"Học bổng "Tiếp sức đến trường" hôm nay, dù lớn hay nhỏ, không đơn thuần là một khoản tiền. Đó là tấm lòng, là sự sẻ chia, là niềm tin và kỳ vọng của toàn xã hội gửi gắm vào các tân sinh viên. Đó là bàn tay nâng đỡ để các bạn vững bước trên giảng đường đại học, nơi chắp cánh cho những ước mơ. Món quà này thuộc về các bạn vì các bạn xứng đáng.

Các bạn không cô đơn trên hành trình của mình. Phía sau các bạn là cả quê hương Khánh Hòa, là những trái tim ấm áp luôn sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ. Hãy bước đi! Hãy tỏa sáng! Và hãy viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng của chính mình!", bà nói. 

Cha mắc tâm thần, 8 người ở thuê bữa đói bữa no, 15 tuổi đã làm thuê, vào đại học 'quyết đổi đời' 

Trong căn nhà thuê nhỏ nằm nép mình trong góc đường ở xã Diên Lâm (Khánh Hòa), Trương Bích Tuyền  tân sinh viên ngành Kinh tế phát triển, Trường đại học Nha Trang - vẫn miệt mài ở bàn học để vượt lên nỗi khổ đời thường. 

Ngày xưa, gia đình Tuyền từng có một mái nhà yên ấm, nhưng biến cố ập đến khiến cha mẹ phải bán đi căn nhà duy nhất. Từ đó, 3 chị em Tuyền phải sống trong cảnh bữa đói bữa no. Người chị phải nghỉ học sau cấp ba, người em trai cũng vừa gác lại ước mơ đến trường.

3 năm trước, người cha của Tuyền là ông Trương Hoàng Thân bỗng xuất hiện các triệu chứng về tâm thần, nhiều lần điều trị và dùng thuốc nhưng vẫn không thuyên giảm, đầu óc không còn minh mẫn, khi phát bệnh chỉ biết nói chuyện một mình, nhiều lúc đi ra khỏi mà không ai biết.

Thế là, cuộc sống mưu sinh của gia đình Tuyền chỉ trông cậy vào hàng bán đồ ăn vặt của mẹ Tuyền bên cạnh trường cấp 1. 

Căn nhà nhỏ của gia đình Tuyền không chỉ có 5 người, mà còn là nơi nương náu của gia đình cô ruột - người cũng nghèo khó không kém. 8 con người chen chúc trong ngôi nhà tuềnh toàng mà phải ở thuê, ngày nắng thì hầm hập nóng, ngày mưa lại lo bị dột.

Nhìn cảnh gia đình khổ cực, Tuyền đã ý thức đi làm thêm từ những năm đầu cấp 3, vì đối với Tuyền, mình chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình cho đến bây giờ.

Như ngọn nến lay lắt trước gió, Tuyền không ngày nào là không nỗ lực, dù vừa học vừa làm nhưng kết quả học tập luôn rất tốt.

Thời điểm vừa mới vào đại học, vì không có tiền trang trải cho khoản học phí đầu năm, chị và em của Tuyền đã giành số tiền tích cóp được mà cùng chia sẻ cho Tuyền để lo cho việc học. Sự hi sinh của chị và em cũng chính là động lực khiến Tuyền tiếp tục bước tiếp trên con đường học hành.

Tuyền chia sẻ trong phim: "Bây giờ em chỉ biết cố gắng học tập, vì chị của mình và em của mình đã nghỉ để nhường lại con đường tương lai cho em, vậy nên chỉ có học thì người ta mới không coi thường mình,sẽ nhìn mình bằng con mắt khác".

TRƯƠNG BÍCH TUYỀN, VA NHÔNG K XUÔN:  Giữa nghèo khó, Bích Tuyền và K Xuôn viết tiếp ước mơ đến giảng đường - Thực hiện: TRẦN HOÀI - ĐỨC CƯỜNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

"Dù nhà nghèo, tôi còn cha mẹ là còn may mắn hơn nhiều bạn khác" 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Lê Huỳnh Huyền Trân - tân sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong không khi xúc động để chờ được nhận học bổng, Lê Huỳnh Huyền Trân - tân sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn - vẫn không quên làm bài tập của trường đại học. 

Ba mẹ của Trân ở quê nhà xã Tây Ninh Hòa (Khánh Hòa) không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Nhà Trân có 4 chị em, cùng đi học hết nên gánh kinh phí cho ba mẹ rất lớn. 

Không những thế, bà nội của Trân bị mù nên càng thêm khó khăn cho gia đình.

"Khi được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tôi cảm thấy biết ơn vì mọi người quan tâm đến hoàn cảnh mình. Đây cũng là lần đầu tới dự sự kiện quy mô như vậy", Trân xúc động nói. 

"Chỉ có đi học, sau này mới giúp được cho gia đình, không phụ lòng mọi người. Trong hội trường cùng nhận học bổng hôm nay, tôi nhận thấy có bạn mồ côi cha, mồ côi mẹ, khó khăn hơn rất nhiều. Tôi dù gì vẫn còn ba còn mẹ luôn quan tâm đến, động viên mình mỗi lúc khó khăn".

Mồ côi cha, mẹ bán ve chai còn bị u xơ, mong thành điều dưỡng để giảm cơn đau của mẹ 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Tân sinh viên Lê Thị Kim Cơ có mặt tại buổi lễ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Là tân sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025, Lê Thị Kim Cơ (18 tuổi, quê Khánh Hòa) - Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa - kể năm cô học lớp 7, bố qua đời do bạo bệnh, một mình mẹ Cơ gồng gánh mưu sinh nuôi cả gia đình bằng chiếc xe đạp chở ve chai đi bán.

Biến cố tiếp tục ập đến với cô gái tuổi đôi mươi khi mẹ của Cơ phát hiện mình bị u xơ tử cung, kèm theo bị xương khớp nặng. Cũng từ đây động lực duy nhất giúp Cơ vượt lên nghịch cảnh để bước chân vào giảng đường đó là mong một ngày trở thành điều dưỡng để chăm sóc mẹ tốt nhất.

"Tôi thương mẹ và xót xa khi mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ quặn đau vì bệnh tật, bản thân lúc đó chỉ ước nỗi đau đó được san sẻ cho tôi" - Kim Cơ nói.

Nhiều người xung quanh đều khuyên nên nghỉ học, kiếm việc mưu sinh rồi sau này lấy chồng sinh con. Ngày Cơ nhận giấy báo trúng tuyển, niềm vui xen lẫn nỗi lo. Nhưng cô gái nhỏ quyết tâm: "Tôi sẽ đi học, sẽ tự làm thêm để trang trải, chỉ có học mới thay đổi cuộc đời".

Thời điểm nhận được cuộc gọi thông báo học bổng của báo Tuổi Trẻ, ngọn lửa hy vọng trong cô gái nhỏ này như bừng sáng.

"Tôi không tin vì nghĩ số tiền lớn như vậy sao có thể đến với mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất" - Kim Cơ tâm sự.

Cô tân sinh viên này cũng đặt ra mục tiêu sau này đó là trở thành một nữ điều dưỡng làm việc tại bệnh viện ở quê nhà Khánh Hòa để có thời gian được chăm sóc mẹ, thực hiện công việc mơ ước và vun đắp cho quê hương.

Lê Thị Kim Cơ - Tân sinh viên Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thực hiện: ĐỨC CƯỜNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Không chỉ trao học bổng, báo Tuổi Trẻ còn ứng trước học bổng, nghĩa cử thật đáng quý 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 6.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, trải qua 23 lần tổ chức, hàng chục nghìn tân sinh viên trên khắp mọi miền đất nước trong đó có các tân sinh viên của Khánh Hòa đã được Tiếp sức đến trường, là được tiếp thêm niềm tin bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng. 

"Tôi được biết, không phải đợi đến lễ trao hôm nay, mà ngay khi biết hoàn cảnh của một số tân sinh viên quá khó khăn, báo Tuổi Trẻ đã ứng trước một phần học bổng để đóng học phí, giúp các em bước chân vào giảng đường", ông Hoàng nói và cho rằng nghĩa cử này thật đáng quý. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa trong các chương trình hỗ trợ, học sinh, sinh viên, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc qua các bài viết trên mặt báo, đưa Khánh Hòa vươn mình mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhà hảo tâm Kiều Tuấn Hải - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco): 14 năm Tiếp sức đến trường đầy vinh dự của chúng tôi! 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Ông Kiều Tuấn Hải - Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Tổng công ty Khánh Việt, đại diện nhà tài trợ chia sẻ tại chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khatoco quan niệm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải luôn song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng như việc đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai luôn là một trong những ưu tiên hàng đầ. Đó là lý do mà suốt 14 năm qua, Khatoco luôn đồng hành cùng hành trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ.

Ông Hải cho rằng để có mặt tại đây ngày hôm nay, mỗi em đều đã đi qua một hành trình không hề dễ dàng. Đó có thể là những đêm dài miệt mài bên trang sách, là những nỗi lo toan phụ giúp gia đình, là những con đường gập ghềnh tới trường. Nhưng các em đã vượt qua tất cả bằng nghị lực kiên cường. 

Những suất học bổng mà Khatoco và các doanh nghiệp trao tặng hôm nay, chúng tôi không gọi đó là sự giúp đỡ, mà là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các em. Cánh cửa đại học đã mở ra, một chân trời mới. Đừng bao giờ ngừng ước mơ. 

"Hãy cứ khát khao, hãy cứ dấn thân và hãy biến những năm tháng sinh viên thành khoảng thời gian rực rỡ nhất, nơi các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách để trở thành những con người tử tế, bản lĩnh và có trách nhiệm", ông nói. 

Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Tuổi trẻ và Tỉnh đoàn Khánh Hòa, đã thắp lên và bền bỉ duy trì ngọn lửa "Tiếp sức đến trường" là cầu nối để Khatoco và nhiều doanh nghiệp có cơ hội lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Nam sinh viên mồ côi lần đầu tới trung tâm hội nghị, làm thuê để có học phí, chờ học bổng từng ngày 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 8.

Tân sinh viên Nguyễn Phan Hoài Linh đọc gương vượt khó trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tân sinh viên Trường Đại học Nha Trang Nguyễn Phan Hoài Linh (phường Cam Ranh, Khánh Hòa) chia sẻ đã chờ ngày được nhận học bổng Tiếp sức đến trường do báo Tuổi Trẻ tổ chức từ nhiều ngày qua. 

Nhà Linh có 3 anh em, mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ của Linh làm lao công, nhưng tháng lương không đủ trang trải cho các con ăn học. Cả gia đình đều phụ thuộc vào việc làm của mẹ, sống trong căn nhà cấp 4. 

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của mẹ, Linh cố gắng học hành. "Đã có lần tôi muốn thôi con đường đại học, kiếm nghề làm để mẹ đỡ vất vả hơn. Nhưng được bạn bè, thầy cô động viên nên tôi tiếp tục cố gắng, không phụ lòng mọi người", Linh nhớ lại.

"Hôm nay tôi rất vui, lần đầu đặt chân tới một trung tâm sự kiện lớn như vầy. Gia cảnh khó khăn từ nhỏ nên tôi cũng không nghĩ đến một ngày mình nhận được suất học bổng lớn như vậy", Linh xúc động nói. 

Để có chi phí trang trải đầu năm học, Linh lấy hết số tiền tích cóp mà mình làm thuê được trong những ngày hè. 

Thương con, bà Phan Thị Thanh Thúy (40 tuổi) - mẹ của Linh, vay mượn khắp nơi phụ đóng vào. 

Với Linh, học bổng là nguồn động lực to lớn để viết tiếp ước mơ thay đổi bản thân, không bỏ học giữa chừng. Linh nói: "Trước mắt, nguồn học bổng này giúp tôi vượt qua hoàn cảnh ban đầu để viết tiếp ước mơ học hành. Tôi sẽ phấn đầu học hành và không làm phục lòng mọi người".

Chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa: Nhiều bạn tưởng phải đứt đường học, giờ thêm cơ hội 

Theo chị Như Ý, đã có rất nhiều học sinh vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học nhưng có thể phải dừng lại ước mơ của mình vì nghèo quá. Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ là một nguồn động viên to lớn đối những sinh viên đứng trước nguy cơ phải gác lại giấc mơ giảng đường vì thiếu kinh phí.

"Nhiều bạn đã có thể tiếp tục hành trình học tập nhờ vào suất học bổng ý nghĩa này. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự tiếp sức tinh thần rất lớn, giúp các bạn thêm niềm tin và nghị lực để bước vào chặng đường mới"- chị nói.

Theo chị Ý, Tiếp sức đến trường là chương trình có uy tín và sức lan tỏa sâu rộng, được duy trì nhiều năm qua và luôn được học sinh, phụ huynh chờ đợi mỗi mùa tựu trường. Tỉnh đoàn Khánh Hòa rất mong báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, để ngày càng có nhiều ước mơ đến được với giảng đường đại học.

Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo hiếu học ở phố biển Nha Trang - Thực hiện: ĐỨC CƯỜNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Học sinh lớp 12 của Nha Trang đi coi các anh chị SV nhận học bổng: Khâm phục các anh chị trên mặt báo rất nhiều 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 9.

Bạn Lê Văn Minh Quân cùng các bạn học sinh tham dự chương trình trao học bổng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Những tấm gương tân sinh viên vượt khó là động lực cho đàn em Tham gia chương trình trao học bổng, Lê Văn Minh Quân - học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nam Nha Trang) - bày tỏ sự khâm phục các tấm gương tân sinh viên của chương trình Tiếp sức đến trường.

Quân cho biết thường xuyên đọc các bài về gương tân sinh viên vượt khó trên báo Tuổi Trẻ. Những câu chuyện của các anh chị truyền cảm hứng lớn cho các bạn học sinh, sắp bước chân đến giảng đường đại học như em, phải có nghị lực phi thường mới vượt lên được khó khăn và thực hiện ước mơ của mình như vậy.

Tiếp sức đến trường 2025: Từ vạn tấm lòng đến khát vọng tri thức - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật

Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 của báo Tuổi Trẻ dành cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…). Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 20 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 1 tỈ đồng (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2025 được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam và các Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Ông Dương Thái Sơn và những người bạn cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ…

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Vinacam còn tài trợ 50 máy tính xách tay và thẻ BHYT trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ 1.500 balo trị giá khoảng 250 triệu đồng; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 60 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 1.026 triệu đồng; FPT Long Châu tài trợ 4 laptop và 1.500 voucher vacxin tổng trị giá 186 triệu đồng. Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 21 laptop DELL đã qua sử dụng.

Ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, đến nay chương trình "Tiếp sức đến trường" đã trao học bổng cho 26.357 tân sinh viên khó khăn trên cả nước, với tổng số tiền hơn 245 tỉ đồng. Nhiều sinh viên sau khi nhận học bổng đã thành đạt và quay lại đồng hành cùng chương trình, tiếp nối tinh thần "người đi trước rước người đi sau".

"Tiếp sức đến trường" là một phần trong chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988. Sau 37 năm, chương trình đã thực hiện 612 kỳ, huy động hơn 439 tỉ đồng và tiếp sức cho khoảng 76.000 học sinh - sinh viên đến trường, góp phần vun đắp những mầm xanh tri thức cho tương lai đất nước.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 10.

Phố biển Nha Trang chào đón tân sinh viên hiếu học về nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 - Ảnh 5. Mẹ ung thư, nữ sinh Khánh Hòa có ngày nhịn đói, vào đội tuyển thi quốc gia, đậu ĐH Kinh tế TP.HCM

Cha mẹ ly hôn, Lý Uyển Nhi (Khánh Hòa) sống với mẹ. Cô là tân sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM năm nay. Hành trang đến giảng đường của Nhi nhiều nước mắt vì lo lắng bệnh tình ung thư của mẹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất