Zidane xoa dịu, Ronaldo cười tươi như hoa trên sân tập

(PLO)- Sau vụ lùm xùm giữa Zinadine Zidane và Cristiano Ronaldo vào cuối tuần trước, mọi sóng gió tại Real Madrid đã trôi qua khi cả hai luôn cười tươi trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Borussia Dortmund giữa tuần này.

Trong trận Real hòa Las Palmas 2-2 thứ Bảy tuần trước ở La Liga, HLV Zidane đã bất ngờ thay Ronaldo ở phút 72 của trận đấu khi Real đang dẫn 2-1. Điều này khiến siêu sao người Bồ Đào Nha lập tức phản ứng bằng cách không thèm nhìn mặt Zidane và lầm bầm điều gì đó khi rời sân.

Sau trận đấu, Zidane đã giải thích hành động này là bởi Ronaldo thi đấu không tốt suốt những phút có mặt trên sân, “Tôi nghĩ anh ấy luôn nghĩ mình ra sân là phải chơi đủ 90 phút. Nhưng khoảng thời gian trên sân, cậu ta đã không thể hiện tốt, có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể biến thành bàn thắng… Và một khi như thế thì tôi phải thay cậu ta”.

Tuy nhiên, mâu thuẫn trên giữa hai thầy trò đã được gạt sang một bên nhường chỗ cho trận chiến với Dortmund tại Signal Iduna ở Champions League.

Trong buổi tập mới nhất của Real, người ta thấy cả Zidane lẫn Ronaldo đều cười rất tươi, cứ như cả hai chưa từng có vấn đề gì với nhau.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, Zidane cho biết: “Mọi thứ ở Real đều bình thường. Cristiano không phải là lần đầu tiên thể hiện sự thất vọng nhưng bây giờ chúng tôi đang nghĩ đến trận đấu ngày mai với Dortmund”.

“Tôi biết mọi người rất quan tâm đến việc này. Mọi quyết định của tôi đều vì đội bóng và điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi đã có buổi trao đổi về nó và mọi chuyện đã trôi qua. Bây giờ hai chúng tôi và đội bóng đều có cùng một mục tiêu là chiến thắng trong trận gặp Dortmund” - HLV 44 tuổi chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel của Dortmund ca ngợi Ronaldo: “Ronaldo là một cầu thủ xuất chúng, một cầu thủ tuyệt vời và sinh ra để giành chiến thắng”.

Một số hình ảnh về buổi tập của Real trước trận gặp Dortmund:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.