Zidane rùng mình nghĩ đến viễn cảnh Real thua 0-2

(PLO)- Zidane đang ngay ngáy lo sợ Real Madrid thua Napoli 0-2. Hàng phòng ngự của Real hiện nay đang quá chông chênh và yếu, dễ sụp đổ dưới áp lực lớn.

Ngay sau khi thắng Napoli 3-1 tại Bernabeu ở vòng 16 đội lượt đi Champions League, Zidane đã cảnh báo ngay các học trò, trận đấu còn 90 phút nữa ở sân San Paolo (sân nhà Napoli).

Zidane đã tưởng tượng ra cảnh nếu Real thua 0-2 tại San Paolo rạng sáng mai thì Real sẽ thành cựu vô địch.

Zidane rùng mình nghĩ đến viễn cảnh Real thua 0-2 ảnh 1
Real Madrid nuôi mục tiêu mùa thứ bảy liên tiếp vào tứ kết

Về tình hình lực lượng của Real, Ronaldo đã trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, Garth Bale cũng đã được Zidane điền tên vào danh sách sau khi tiền đạo xứ Wales này đã nghỉ trận thắng Eibar 4-1 vì thẻ phạt.

Sau khoảng thời gian thăng hoa, phong độ gần đây của Real là không ổn định. Real chỉ kiếm được 5 điểm trong bốn trận gần nhất tại La Liga. Điều nay khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Barcelona.

Hàng phòng ngự đang được xem là “gót Achilles” của hệ thống của Real. Trong bốn trận vừa qua, có đến tám lần lưới của Real rung lên và qua 13 trận gần nhất, đội chỉ có hai trận giữ sạch mành lưới nhà.

Trong khi đó, Napoli lại có phong độ cực tốt trên sân nhà cùng hàng công khủng khiếp. Sua 27 trận ở Serie A, Napoli có đến 62 lần chọc thủng lưới đối phương. Vì thế, nỗi lo Real bị Napoli thắng 2-0 của HLV Zidane là hoàn toàn có cơ sở.

Zidane rùng mình nghĩ đến viễn cảnh Real thua 0-2 ảnh 2

Ronaldo đã khỏi chấn thương và có mặt trong trận rạng sáng mai

Real đang hướng đến mục tiêu có mặt ở bán kết mùa thứ bảy liên tiếp ở Champions League. Nhưng Real đang đối mặt với rất nhiều nỗi lo từ phong độ đến đối thủ Napoli cứng cựa.

Tuy nhiên, Zidane cũng có một chỗ dựa là hàng công của Real còn mạnh hơn Napoli. Chỉ cần Real có bàn thắng tại sân San Paolo thì chủ nhà Napoli sẽ rất khó làm nên chuyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.