World Cup U-20:

Ý ngược dòng khó tin trong thế 10 chống 11 trước Zambia

(PLO)- Bản lĩnh cùng sự tinh ranh của U-20 Ý đã giúp họ ngược dòng trong thế mất người từ phút 43 đánh bại U-20 Zambia 3-2 để ghi tên mình vào bán kết U-20 World Cup.

Bị mất người từ phút 43, nhưng Ý vẫn chiến đấu cật lực san bằng cách biệt rồi ngược dòng đánh bại nhà vô địch U-20 châu Phi Zambia 3-2 trong hai hiệp phụ.

Tưởng chừng như từ vòng 16 đội đến tứ kết chứng kiến những ông lớn châu Âu, thậm chí là ứng viên vô địch rơi rụng. Nhưng không, U-20 Ý vẫn còn giữ được “thể diện” cho bóng đá Tây Âu, sau khi Pháp, Bồ Đào Nha, Đức sớm nói lời chia tay.

Pha mở bàn cho Zambia ở phút thứ tư của Daka (20).

Suốt 90 phút là cuộc rượt đuổi của các cầu thủ Ý khi hai lần bị Zambia vượt lên dẫn. Đã thế phút 43, khi Ý đang bị dẫn 0-1, Pezzella còn bị thẻ đỏ trực tiếp. Ý phải thi đấu trong thế 10 chọi 11 trong 77 phút còn lại (kể cả hai hiệp phụ).

Điều đáng nói là Ý ghi cả ba bàn thắng sau khi mất người, thật phi thường cho tinh thần của một tập thể trẻ đến từ nền bóng đá tiên bến bật nhất thế giới. Bóng đá Ý vốn nổi tiếng khoa học, tinh ranh, nặng phòng ngự và bản thân cầu thủ thì rất quái…những phẩm chất này hội tụ đủ nơi U-20 Ý.

Cú Santo của Daka cũng không thể giúp Zambia trọn niềm vui.

Vào trận ngay phút thứ 4, nhà vô địch trẻ châu Phi phá thế quân bình do công của Daka. Sau đó, hai đội chơi rất công hiến. Zambia quá khỏe nhưng lại chơi hồn nhiên ít toan tính, ít gài bẫy đối phương.

Nhờ sức khỏe vượt trội nên nhiều thời điểm họ đã vô hiệu hóa được tính thực dụng của Ý, chơi ru ngủ và giăng bẫy chờ Zambia say máu tấn công để phản đòn bàn.

Chiếc thẻ đỏ của Giuseppe Pezzella ở phút 43 làm cho Ý trở nên bản lĩnh hơn

Có lẽ tình huống phút 43 là mang tính bước ngoặt. Khi Pezzella chạy về nỗ lực cản phá cầu thủ Zambia đột phá, Pezzella phạm lỗi, trọng tài Zambrano rút thẻ vàng và chỉ tay vào chấm 11m.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi với U-20 Ý. Tuy nhiên tổ trợ lý phụ trách thiết bị VAR trao đổi với trọng tài trên sân và đưa ra quyết định một tấm thẻ đỏ cho Pezzella và một quả phạt ngoài vùng cấm. Zambia sút không thành công.

Favili trong pha tranh bóng với tiền đạo Zambia

Sang hiệp 2, dù thiếu người nhưng Ý nỗ lực và tìm cách “lấp khoảng trống” mà đồng đội để lại để tiếp tục tấn công mãnh liệt. Phút 50 thì Orsolini ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Ý.

Phút 84, một cầu thủ Zambia đột phá vùng cấm dễ dàng rồi chuyền vào trung lộ ngay sát chấm 11m Sakala có mặt đệm bóng cực mạnh vào lưới ở cự ly gần khiến thủ môn Zaccagno phản xạ không kịp. 2-1 cho Zambia.

Dimarco lập tuyệt phẩm san bằng 2-2 cho ý

Tưởng chừng mọi thứ đã “Game Over” với Ý, tuy nhiên chỉ bốn phút sau thì Ý được hưởng quả đá phạt trực diện cách cầu môn Zambia chừng 20m. Dimarco lập tuyệt phẩm bằng cú sút chân trái san bằng tỉ số 2-2 cho Ý.

Vido ấn định tỉ số 3-2  ở phút 111 và đưa Ý vào bán kết

Trận đấu bước vào hai hiệp phụ, vẫn như 90 phút thi đấu chính thức, hai đội không toan tính mà lao lên tìm bàn thắng. Phút 111 thì Vido đóng đinh trận đấu 3-2 đưa Ý vào bán kết, còn Zambia kết thúc cuộc phiêu lưu đầy vinh quang nhưng cũng thật tiếc nuối. Đại diện cuối cùng của châu Phi cũng rời giải U-20 thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.