Xuống tay sát hại bạn trai vì bị chê béo

(PLO)- Sau khi bị ngăn cản ăn kem vì lý do quá mập, cô gái đã đi mua một cây kéo và ra tay.

Một người phụ nữ Trung Quốc đã giết bạn trai của mình trong một chuyến đi mua sắm, sau khi anh ta ngăn cản cô ăn kem vì cho rằng cô đã quá béo, báo Mirror đưa tin.

Truyền thông Trung Quốc cho biết người phụ nữ tên Wang, sống tại thành phố Trú Mã Điếm đâm chết bạn trai sau khi tỏ ý muốn ăn kem để giải nhiệt trong lúc hai người đang đi dạo trên phố, nhưng bị anh này chế nhạo cân nặng. 

Hiện trường vụ việc. Ảnh:  JSTV

Cô gái sau đó im lặng, đi vào cửa hàng gần đó, mua một chiếc kéo rồi đâm người yêu của mình bốn nhát.

Nạn nhân đã nhanh chóng được những người qua đường đưa đi cấp cứu nhưng anh tử vong trên đường tới bệnh viện do mất quá nhiều máu. Wang cố gắng bỏ trốn nhưng ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ.

Bạn bè của cặp tình nhân trong độ tuổi 20 này cho biết họ mới hẹn hò 20 ngày. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.