Xúc động Huỳnh Như và đồng đội tri ân thầy Mai Đức Chung ở trận đấu cuối cùng

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2, chính thức khép lại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 trên đất Uzbekistan và đây cũng là trận cuối cùng của HLV Mai Đức Chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cô gái Việt Nam đã cùng nhau ghi những dòng lưu bút ngọt ngào và ký tên mình trên chiếc áo thi đấu số 9 của đội trưởng Huỳnh Như làm món quà tặng thầy Mai Đức Chung.

Ngay từ trước khi sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, ông thầy 73 tuổi đã tiết lộ đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông trên đội tuyển nữ Việt Nam. Và sau hành trình vòng bảng thua chủ nhà Uzbekistan 0-1, thắng Ấn Độ 3-1, thua Nhật Bản 0-2, thầy trò Mai Đức Chung đã dừng cuộc chơi lớn.

Thủ quân Huỳnh Như nhớ về những kỷ niệm với thầy Chung mà chân sút của Lank hay gọi là Bác đầy cảm động: “Nhớ ngày đầu tiên được tập cùng Bác, thì năm đó bị Bác trả về CLB. Bác còn dặn phải cố gắng nhiều hơn. Từ đó, con đã cố gắng rất nhiều để trở lại đội tuyển. Nhờ vậy mà mới có Huỳnh Như của ngày hôm nay.

huynh-nhu-chung.jpg
Huỳnh Như thay mặt đồng đội tuyển nữ Việt Nam tặng món quà ý nghĩa cho thầy Mai Đức Chung. Ảnh: AN.

Thời gian làm việc cùng Bác con học được rất nhiều là sự yêu thương và sự khiêm nhường từ một người vĩ đại. Một người Thầy luôn có một trái tim ấm áp. Con chúc Bác thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Với bóng đá nữ Việt Nam thì Bác là mãi mãi”.

Ông Mai Đức Chung trở thành HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia từ năm 1997 khi góp mặt ở SEA Games. Ông từng có sáu lần giúp các học trò đăng quang SEA Games, một ngôi vô địch AFF Cup, vào bán kết ASIAD 2014 và đặc biệt là giành quyền chơi vòng chung kết World Cup 2023.

Sau khi dừng bước, HLV Mai Đức Chung dành lời cảm ơn đối với các cầu thủ, người hâm mộ, truyền thông, sau khi trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khép lại. Ông hài lòng với nỗ lực và tinh thần của toàn đội. Huỳnh Như và các đồng đội đã thi đấu nỗ lực hết sức mình ở trận cuối vòng bảng trước đối thủ Nhật Bản đẳng cấp châu Á, thể hiện một tinh thần kiên cường.

tuyet-dung-japan.jpeg
Tuyết Dung cùng các cô gái Việt Nam đã hạn chế bàn thua trước đối thủ hàng đầu châu Á Nhật Bản. Ảnh: AN.

Nhìn lại những cố gắng của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói với VFF: “Mặc dù chúng tôi không thể thắng, nhưng những gì cầu thủ thể hiện trên sân đã phần nào làm tôi hài lòng về tinh thần của toàn đội. Trước đó, chúng tôi có lo sợ về kịch bản vỡ trận và thua trước đối thủ hàng đầu châu Á, bởi đội đã thua Nhật Bản 0-7 tại ASIAD.

Nhưng lần này, chúng tôi chỉ thua với tỉ số 0-2. Tôi cho rằng, đây là thành công cùng sự quyết tâm của toàn đội! Bản thân tôi muốn dành lời cảm ơn đến sự cống hiến và thi đấu tốt của cả đội”.

mai-duc-chung-1.jpg
Thầy trò Mai Đức Chung cảm ơn các cổ động viên Việt Nam trong hành trình vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 trên đất Uzbekistan. Ảnh: AN.

Ông Chung tâm sự: “Thay mặt đội tuyển nữ, tôi cảm ơn những bà con Việt kiều đã đến theo dõi và tiếp sức cho chúng tôi. Xét về mặt trình độ, chúng tôi thua thiệt đội tuyển nữ Nhật Bản nhiều. Nhưng trận đấu này, các cầu thủ tỏ rõ tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Chúng tôi cũng thua với tỉ số chấp nhận được. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ tạm biệt giải. Đội tuyển nữ Việt Nam xin chúc các đội còn lại sẽ có những trận đấu tốt tại vòng đấu tiếp theo.

Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ, giới truyền thông trong và ngoài nước đã luôn đồng hành và sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua. Chúng tôi xin cảm ơn đất nước Uzbekistan đã đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt, một đất nước rất thanh bình và thân thiện. Một lần nữa, xin cảm ơn!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.