Xử tù 'nha sĩ kinh dị' làm hại gần 100 người

(PLO)- Một nha sĩ ở Pháp đã bị bỏ tù tám năm sau khi làm vỡ hàm, áp xe và nhiễm trùng máu của các bệnh nhân.

Nha sĩ Jacobus van Nierop cũng bị cấm hành nghề và bị phạt 10.500 euro sau khi thực hiện những điều trị vô ích và gây đau đớn cho khoảng 100 bệnh nhân, nhằm trục lợi từ các chương trình bảo hiểm y tế.

Theo phương tiện truyền thông Pháp đưa tin, “nha sĩ kinh dị” 52 tuổi này đã “hủy hoại” và để lại “những khuyết tật vĩnh viễn” cho rất nhiều bệnh nhân trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012.

Các nạn nhân trong phiên tòa xét xử “nha sĩ kinh dị” Nierop tại Pháp

Các khiếu kiện chống lại ông bao gồm: Phá bỏ rất nhiều răng khỏe, để lại các mũi khoan trong nướu và răng, gây áp xe và nhiễm trùng tái phát, làm biến dạng khuôn miệng.

Một bệnh nhân 65 tuổi tên là Sylviane Boulesteix đã đứng ra làm chứng. Tháng 5-2012, bà đã bị gọi bất ngờ tới văn phòng nha khoa “đáng sợ” này. Tại đây, nha sĩ đã nhổ tám chiếc răng của bà và thay răng giả vào đó.

Nướu của bà đã bị chảy máu hàng giờ và ông van Nierop đã không giúp bà giảm đau. Một chuyên gia tư pháp cho biết rằng bà Boulesteix đã bị mất vài chiếc răng còn khỏe và phải chịu những thiệt hại không thể phục hồi được.

Nha sĩ người Jacobus Van Nierop đã từng bị xử phạt ở Hà Lan trước khi tới Pháp (ảnh : AP)

Nierop đã giả mạo giấy tờ để hành nghề nha sĩ ở Pháp, sau khi bị truy tố và xét xử ở Hà Lan. Khi bị phát hiện vào năm 2013, Nierop đã trốn sang Canada, rồi bị dẫn độ về Hà Lan trước khi bị trục xuất về Pháp.

Nierop đã bị kết án với 85 tội danh tấn công - trong đó có 45 tội hủy hoại, 61 tội danh lừa đảo các bệnh nhân, cùng với các công ty bảo hiểm sức khỏe của họ và các cơ quan an ninh xã hội địa phương. Ông đã được trắng án trong 6 tội danh tấn công khác.

Nierop có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo và sẽ nhận phán quyết vào tháng 6, dựa trên mức độ thiệt hại của 62 nguyên đơn. Tuy nhiên theo các tài liệu của tòa án, nha sĩ người Hà Lan này đang có khoản nợ lên tới gần 1 triệu euro, dẫn đến lo ngại rằng ông có thể tuyên bố phá sản trước khi các nguyên đơn được nhận bồi thường, mặc dù chẳng điều gì có thể bù đắp được những tội lỗi mà nha sĩ này đã gây ra.

Sau khi nghe phán quyết tại tòa án, “nha sĩ kinh dị” không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Các bác sĩ tâm lý đánh giá Nierop là một kẻ lệch lạc trầm trọng. Ở ông không hề tồn tại một chút ý thức đạo đức cũng như lòng nhân ái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.