Xử phạt công ty trong vụ buộc phải tiêu hủy thuốc tân dược nhưng lại vứt ra đường

(PLO)- Ngoài quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 còn bị buộc khôi phục lại hiện trạng môi trường và xử lý chất thải rắn theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với nhiều vi phạm.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin và làm rõ vụ việc nhiều thuốc tân dược bị vứt bỏ ven đường ở khu đất trống tại đường Xuân Thiều 21 (Đà Nẵng).

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng công an xác định có tổng cộng 98,4kg rác thải, gồm 11 túi ni lông màu đen.

Trong đó, 9 túi chứa các lọ đựng thuốc đã qua sử dụng và 2 túi còn lại chứa các vỉ thuốc mang nhãn hiệu Ceteco CENZITAX (Cinarizin 25mg). Toàn bộ số rác thải này đã được thu gom, tập kết và niêm phong tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định

duoc-trung-uong-3.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số thuốc bị vứt bỏ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời, ngày 25-7-2024, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có văn bản đề nghị thu hồi thuốc "Cetecocenzitax cinarizin 25mg" với lý do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất, định lượng.

Sau đó, Công ty này đã tổ chức thu hồi trên toàn quốc và tiến hành lập hội đồng hủy thuốc thu hồi.

Biên bản tiêu hủy ghi nhận hình thức tiêu hủy yêu cầu vỉ thuốc sau khi nghiền cho thấm nước, được thu gom cho vào bao, tập trung tại khu vực rác thải của công ty, giao cho Công ty môi trường đô thị xử lý.

Nhưng thực tế, các vỉ thuốc lại được gom cho vào bao tập kết về khuôn viên để ngoài trời kề bên kho lưu chứa nguyên liệu.

dược trung ương 3Thuốc tân dược chất đống bên lề đường khu đất trống. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngày 23-5-2025, quá trình dọn dẹp, vệ sinh để chuẩn bị cải tạo, nâng cấp, xây dựng dây chuyền sản xuất, Công ty thuê ông Nguyễn Ngọc Nhân (trú Đà Nẵng) chở rác thải của công ty đi đổ với giá 700.000 đồng/xe.

Sau khi ông Nhân lái xe tải đến bốc rác thì công ty chuyển giao số rác, trong đó có các túi ni lông chứa vỉ thuốc, lọ nhựa màu nâu.

Vì nếu đưa vào bãi rác Khánh Sơn xử lý thì mất thêm phí và bị lỗ tiền công nên ông Nhân đổ nơi khác.

Cơ quan xác định hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Dược trung ương 3 là chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định, trường hợp chuyển giao chất thải rắn thông thường dưới 1.000kg (chuyển giao cho ông Nguyễn Ngọc Nhân 98,4kg chất thải rắn).

Thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Tổng mức tiền phạt là 97 triệu đồng.

Ngoài ra, buộc công ty khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý; buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.