Xôn xao cây “lạ” cho hàng vạn quả

Thời gian gần đây, người dân tại tại ấp Vàm An (Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long) bàn tán xôn xao về một cây "lạ" ở chùa Bửu Quang cho ra hàng vạn quả trên đọt.

Sư cô Huệ Phương, Giám tự chùa Bửu Quang, cho biết: “Tôi về chùa này khoảng 10 năm thì có cây ở đây rồi. Tôi nghe kể lại cây lạ này do chú Tư Hoa (70 tuổi) là người ở địa phương đem về chùa này trồng mấy chục năm trước.  Lúc đó chú Tư Hoa xin về 4 cây trồng nhưng chỉ còn lại 1 cây đã cho quả. Khi quả chín rụng xuống có 2 cây con mọc lên được trồng phía sau chùa”.

 
Cây mới ra hoa nhìn rất lạ
Cây mới ra hoa nhìn rất lạ

Theo sư cô Huệ Phương, gần nửa năm trước, cây này bắt đầu có quả chín rụng xuống nên người dân xung quanh thấy lạ lượm đem về cho vui. Thấy quả hình tròn cứng nên mọi người lấy giấy nhám chà thì bên trong có màu đen, chà tiếp thì lại có màu trắng. Vì vậy nhiều người sau khi chà xong đã khoan lỗ xâu thành chuỗi trông khá đẹp mắt. 

Tuy nhiên, vì tò mò với cây ra trái lạ nên nhiều người đã tập trung ở sân chùa lượm trái, tranh giành nhau gây mất an ninh trật tự. Nhà chùa đã bàn với phật tử tìm cách hái hết quả trên cây để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

Người dân phải làm giàn giáo để hái quả
Người dân phải làm giàn giáo để hái quả
Người dân phải làm giàn giáo để hái quả

Một số người dân cho rằng cây này mấy chục năm mới ra quả một lần và sau đó chết luôn. Vì vậy nhà chùa cho chặt hạ cây luôn để hạn chế lượng người hiếu kỳ kéo đến chùa mỗi lúc một đông.

Khi đốn hạ cây có hàng vạn quả
Khi đốn hạ cây có hàng vạn quả

Các vị cao niên ở địa phương cho rằng cây "lạ" này lần đầu tiên họ thấy trong đời; mấy chục năm mới ra hoa kết quả. Vì vậy nhiều người cất công lượm quả về làm trang sức. Ông Trần Thanh Quang, nhà cạnh chùa tham gia lượm được hơn 1.000 quả. Ông Quang nhận đánh vỏ, chà nhám trái cây này và cũng kiếm được khá nhiều tiền. 

Ông Quang cho biết: “Tôi nhận chà lớp cỏ bên ngoài ra màu đen giá 5.000 đồng/quả, tới màu trắng là 10.000 đồng/quả vì lớp vỏ khá cứng. Mấy tháng qua tôi kiếm được hơn 20 triệu đồng sắm sửa đồ trong nhà chuẩn bị đón tết”.

Quả cứng làm chuỗi rất đẹp
Quả cứng làm chuỗi rất đẹp
Thấy cây có quả lạ nên một số người đem hạt về ươm lên cây con
Thấy cây có quả lạ nên một số người đem hạt về ươm lên cây con.

Theo một số tài liệu khoa học thì đây là cây Bối có nguồn gốc từ Ấn Độ, thân họ cọ. Cây có thể sống khoảng 70 năm, cây trưởng thành cao khoảng 20m, khi trổ thành nhiều buồng với hàng vạn quả. Trước đây, do lá bối to nên người Ấn Độ thường dùng để lợp nhà, chép kinh Phật, còn trái thì kết thành chuỗi. Tuy nhiên, cây có đặc điểm là chỉ ra quả 1 lần, sau khi quả rụng hết cây sẽ chết.

Theo Minh Giang/dantri

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.