Xác minh tàu cổ hàng trăm năm tuổi xuất hiện ở bờ biển Hội An

(PLO)- 1 phần xác con tàu cổ bằng gỗ được nhận định có tuổi đời hàng trăm năm vừa lộ lên khỏi bờ biển phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PV ngày 27-12, người dân TP Hội An (Quảng Nam) và các huyện lân cận đã tìm đến khu vực bờ biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An) tò mò chiêm ngưỡng xác một con tàu cổ bằng gỗ vừa được phát hiện.

Con tàu cổ
Con tàu nghi là tàu cổ bằng gỗ vừa được phát hiện tại bờ biển Hội An. Ảnh: TN

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã có mặt để túc trực bảo vệ hiện trường. Do thời tiết không thuận lợi, lực lượng chức năng chưa thể phát lộ toàn bộ con tàu này.

Từ những phần lộ lên khỏi mặt đất, cơ quan chức năng TP Hội An phỏng đoán xác con tàu cổ này có chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m.

Sống lâu năm ở khối phố Tân Thành, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) cho hay, vị trí xác con tàu cổ bằng gỗ vừa phát hiện trước đây là khu đất vườn của người dân. Do tình trạng sạt lở, xâm thực nhiều năm ăn sâu vào đất liền nên người dân di dời đi chỗ khác.

xac-tau-co-bang-go-2-8074-779.jpg
Vị trí xác con tàu được nghi là tàu cổ vừa xuất hiện nằm sát bờ biển. Ảnh: TN

Gần đây, bờ biển TP Hội An sạt lở kéo dài, có thể phần đất bị cuốn ra xa khiến con tàu cổ bị vùi lấp nay lộ lên mặt đất.

“Theo tôi và một số người lớn tuổi ở đây thì có thể xác tàu này là ghe bầu của dân buôn xưa. Đây là loại phương tiện di chuyển thuyền buồm, làm bằng gỗ mun đen, rất quý hiếm và có sức chịu bền cực cao”, ông Đông nhận định.

Theo ông Đông, chiếc tàu gỗ này có thể có tuổi đời hàng trăm năm.

xac-tau-co-bang-go-4-1698-4396.jpg
Phần gỗ của con tàu lộ lên khỏi mặt đất. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết người dân phát hiện xác con tàu cổ vào khoảng 9 giờ ngày 26-12.

“Sau khi nhận tin, chính quyền xã đã cử lực lượng đến bảo vệ, giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, xã đã báo cáo lãnh đạo TP cũng như các đơn vị kiểm tra, đánh giá cụ thể để có hướng xử lý”, ông Công nói.

Một lãnh đạo UBND TP Hội An nhận định, xác con tàu cổ bằng gỗ được phát hiện tại bờ biển khối phố Tân Thành là ghe bầu bị chìm ngày xưa. TP đang giao cho Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An nghiên cứu, khảo sát cụ thể để có phương án trục vớt.

xac-tau-co-bang-g-7-5602-3367.jpg
Sáng nay, nhiều người dân tìm đến vị trí xác tàu được cho là tàu cổ vừa xuất hiện để xem. Ảnh: TN

“Loại ghe bầu là phương tiện thời xưa được dân buôn ở Hội An dùng chở gạo, cá và các nhu yếu phẩm khác đi bán khắp nơi. Loại ghe này có tuổi đời hàng trăm năm”, vị này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.