VWS tặng quà và hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho 250 người dân nghèo

(PLO)-“Ba năm nay, dù cơ thể rất mệt mỏi, đau nhức nhưng tôi cũng không dám đến bệnh viện vì sợ tốn kém, không đủ tiền. Bây giờ thì tôi mới có dịp được bác sĩ khám sức khỏe cho mình”, bà Salmah Him (76 tuổi, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) khoe với chúng tôi khi được mời đến khám sức khỏe miễn phí vào sáng ngày 1-10 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1/10, tại Trường THCS Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, công nhân lao động, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức.

Mừng lắm vì được khám sức khỏe

Chưa tới 6 giờ sáng, bà Salmah Him đã có mặt ở điểm khám bệnh, phát thuốc miễn phí để mong được thăm khám sức khỏe. Bà Salmah Him cho biết, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau cổ vai gáy… nhưng không dám đến bệnh viện vì không có tiền. “Đau nhức thì chỉ có thể xức dầu thôi, chứ gia đình tôi không có tiền để đi thăm khám, điều trị”, bà Salmah Him kể lể.

Cách đây hai hôm, thấy cán bộ xã gửi thư mời đi khám bệnh miễn phí, cả đêm bà Salmah Him không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để được gặp bác sĩ. Tại đây, bà được các bác sĩ tận tình thăm khám, kê đơn thuốc và khuyên bảo cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. “Lần đầu tiên tôi được khám sức khỏe miễn phí nên mừng lắm. Chứng bệnh huyết áp giờ bác sĩ nói không nguy hiểm nữa nên tôi cũng đỡ lo hơn”, bà Salmah Him bộc bạch.

Đo huyết áp trước khi khám sức khỏe cho người dân

Đo huyết áp trước khi khám sức khỏe cho người dân

Người dân được kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Người dân được kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Nằm trong danh sách được khám bệnh đầu tiên, bà Lê Thị Đức (76 tuổi) tâm sự, trước đây có nhà ở xã Phong Phú, vì hoàn cảnh khó khăn nên đành bán, cả gia đình về tận Long An mưu sinh.

Tôi lớn tuổi rồi nên chỉ có thể nhờ cậy con cháu. Nhưng các con cũng nghèo khó, làm lụng chỉ đủ ăn; có đau bệnh cũng không dám đi khám đàng hoàng. Hôm nay tôi được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn kỹ lưỡng lắm. Ngoài các loại thuốc trị bệnh được phát, bác sĩ còn cho thêm thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. Bất ngờ hơn, tôi còn được nhận quà của chương trình nữa. Là người lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn được các mạnh thường quân quan tâm, chăm lo thế này cảm thấy ấm lòng lắm”, bà Đức nghẹn ngào cho biết.

Chương trình khám chữa bệnh miễn phí sẽ tiếp tục mỗi năm

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, từ năm 2017 đến nay, cùng với sự phối hợp của Công đoàn cơ sở Văn phòng đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, lãnh đạo Công ty VWS và đội ngũ y bác sĩ thiện nguyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 1.500 lượt người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tặng quà cho người dân nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Tặng quà cho người dân nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Năm nay, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân tương ái” và kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, cùng với sự tài trợ của VWS, Ban thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tiếp tục tổ chức chương trình thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 250 người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức.

Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ được tiếp tục duy trì liên tục mỗi năm, nhằm góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và Mặt trận - Đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện thăm khám bệnh tật”, bà Trương Thoại Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh cho biết.

Ông Dương Văn Cường, Giám đốc Hành chính Công ty VWS chia sẻ: “Công ty rất vinh hạnh được đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh và các cơ quan ban ngành trong việc chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Bình Chánh. Những năm qua, VWS đã tổ chức các đoàn khám sức khỏe, chữa bệnh miễn phí cho người dân ở các xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức của huyện Bình Chánh. Dịp này, công ty tài trợ 200 phần quà cho người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công ty mong muốn bà con luôn dồi dào sức khỏe, được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và có cuộc sống vui, hạnh phúc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.