Vua cần cẩu khoe nhà dát vàng, sống chung với 4 bà vợ

(PLO)- Ông trùm 57 tuổi tuyên bố rằng bí quyết để giữ cho bốn "người vợ" hạnh phúc là đối xử công bằng với mỗi người.

Một nhà tài phiệt Đài Loan mới đây đã thành tâm điểm khi khoe khoang khối tài sản nguy nga cùng bốn người vợ của mình, trang Taiwan news đưa tin.

Hu Han-feng là chủ tịch của Chideh Machinery Hoisting Co., Ltd, được biết đến với cái tên "Vua cần cẩu Trúc Bắc", một thành phố ở hạt Tân Trúc nơi công ty của ông đặt trụ sở. Vào hồi tháng 10, ông ta được biết đến sau khi cung cấp cần cẩu để phá dỡ cây cầu vào cảng biển Nanfang’ao ở Đài Loan.

Ông Hu bên cạnh những người phụ nữ của mình. Ảnh: FACEBOOK

Hu Han-feng lại tiếp tục tốn giấy mực báo chí sau khi ông này tiết lộ rằng có tới bốn "người vợ", 14 đứa con và 16 người "bạn nữ thân mật", theo EBC. Ông trùm 57 tuổi tuyên bố rằng bí quyết để giữ cho bốn "người vợ" hạnh phúc là đối xử công bằng với mỗi người.

Ông Hu bên cạnh một tác phẩm điêu khắc bằng vàng tinh xảo. Ảnh: FACEBOOK

Được biết đa thê là bất hợp pháp ở Đài Loan, vậy nên ông Hu chỉ có thể kết hôn hợp pháp với một trong bốn "người vợ". Theo tờ Want Weekly, Hu đã chi 400 triệu Đài tệ (tương đương 13 triệu USD) để xây dựng một biệt thự tám tầng cho vợ, nhân tình và con cái của ông ta.

Bề ngoài của cơ ngơi này trông giống một cung điện châu Âu và được bao quanh bởi những cây anh đào. Bên trong căn nhà được thiết kế sang trọng với nhiều đồ vật dát vàng, tinh xảo.

Căn biệt thự sang trọng nơi ông Hu chung sống với bốn "người vợ". Ảnh: FACEBOOK

Hu tuyên bố ông giữ cho mỗi "người vợ" hạnh phúc bằng cách cấp cho mỗi người một tầng riêng trong trang viên và cho phép họ tự trang trí theo ý thích.

Hu thậm chí đã thiết lập một "phòng tắm hạnh phúc" trên tầng tám của ngôi nhà với bốn buồng tắm trong suốt. Hu khoe rằng thỉnh thoảng ông tắm cùng vợ để "duy trì tình cảm" với họ.

Hu tại căn biệt thự sang trọng với nhiều vật phẩm bằng vàng. Ảnh: FACEBOOK

Bất chấp sự hiện diện của nhiều "người vợ", Hu tuyên bố nơi ở của ông ta không có "cung đấu" vì "tôi đối xử bình đẳng với cả bốn người vợ của mình". Ông khẳng định mình và các vợ thường uống trà và chơi bài cùng nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.