Vụ tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM: Công an vào cuộc

(PLO)- Khi đang điều trị xông hơi ở phòng khám, người đàn ông 65 tuổi được phát hiện bất tỉnh, lột da bỏng nặng nên được đưa đi cấp cứu. 

Liên quan đến vụ việc ông VH (65 tuổi) tử vong sau khi xông hơi trị bệnh tại phòng khám đông y Nguyễn Khoa (khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), ngày 4-1, cơ quan chức năng đã vào cuộc và làm việc với hai bên.

Cụ thể, Công an xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và Thanh tra Sở Y tế TP đã tiến hành làm việc với phòng khám đông y Nguyễn Khoa và gia đình ông VH để ghi nhận vụ việc, yêu cầu hai bên cung cấp chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở y tế TP, thông tin đang đợi Thanh tra Sở Y tế xác minh để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, ngày 2-1, chị Văn Thị Hồng Thúy (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Khoa Vũ, giám đốc phòng khám đông y đã gây ra cái chết của cha bà là ông VH (65 tuổi).

Theo đơn tố cáo, vào khoảng 10 giờ ngày 29-11-2020, ông H. đến phòng khám đông y Nguyễn Khoa để khám và được cho vào phòng xông hơi. Đến 11 giờ, phòng khám thông báo ông bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi được cấp cứu và hồi sức tại đây, đến khoảng 15 giờ 30, gia đình được bác sĩ thông báo ông H. bị giãn đồng tử, không còn khả năng cứu. Do đó, gia đình đưa ông về quê lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.