Người đàn ông tử vong sau khi xông hơi ở TP.HCM

(PLO)- Ông H. được phòng khám phát hiện bất động, bỏng nặng trong phòng xông hơi. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Ngày 3-1, bà Văn Thị Hồng Thúy (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đã gửi đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng tố cáo phòng khám đông y Nguyễn Khoa (khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã gây ra cái chết của cha bà là ông VH (65 tuổi).

Theo đơn tố cáo, vào khoảng 10 giờ ngày 29-11-2020, ông H. đến phòng khám đông y Nguyễn Khoa để khám và được cho vào phòng xông hơi. Đến 11 giờ, phòng khám thông báo ông bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi được cấp cứu và hồi sức tại đây, đến khoảng 15 giờ 30, gia đình được bác sĩ thông báo ông H. bị giãn đồng tử, không còn khả năng cứu. Do đó gia đình đưa ông về quê lo hậu sự.

Theo bà Thúy, sau khi cha bà tử vong, phòng khám không có thiện chí bồi thường. “Chữa bệnh cho cha tôi kiểu gì mà bỏng lột cả da khi cha tôi còn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì mà chết đau đớn, oan ức” - nội dung đơn tố cáo bà Thúy viết.

Ông Nguyễn Khoa Vũ, Giám đốc Phòng khám Đông Y Nguyễn Khoa cho rằng đây là tai nạn nghề nghiệp không mong muốn. Theo ông Vũ, ông H. bắt đầu điều trị tại phòng khám từ ngày 20-10-2020 do bị thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, đau yếu liệt chân phải. Ông H. đã 3 lần được điều trị xông hơi, vật lý bình thường ở cơ sở, đến lần thứ 4 thì xảy ra sự việc.

“Tôi nghe một tiếng động lạ bảo nhân viên chạy lên xem thì thấy ông H. bị ngã, nửa thân trong nửa thân thân ngoài phòng xông hơi nên đưa đi cấp cứu” - ông Vũ kể.

Sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông Vũ đã túc trực tại bệnh viện và chi trả toàn bộ chi phí điều trị, đưa ông H. về quê mai táng, tiến hành thỏa thuận bồi thường.

Tuy nhiên, sau đó hai bên không tìm được “tiếng nói chung” trong việc bồi thường.

Theo ông Vũ, phòng xông hơi không khóa cửa, ông H. đã xông hơi bình thường vài lần không có vấn đề gì, nếu cảm thấy nóng, theo phản xạ của một người bình thường sẽ ra ngoài, còn trường hợp này thì khá bất thường.

“Giờ sự việc đã đi quá xa rồi. Mình muốn cứu người chứ không ai muốn giết người cả. Giờ tôi sẽ giải quyết vụ việc theo trình tự của pháp luật” - ông Vũ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.