Vụ trọng tài Lập bẻ còi ở Bình Dương: Ca khó

(PLO)- Một cầu thủ hai thẻ vàng trong một trận đấu nhưng không bị đuổi, cùng lúc bàn thắng xảy ra. Trọng tài quyết định bẻ còi, lỗi kỹ thuật quá lớn...

Hồ Tấn Tài (4, B. Bình Dương) đã bị hai thẻ vàng nhưng trọng tài Trần Văn Lập vẫn quên rút thẻ đỏ. Đó là bước ngoặt dẫn đến rắc rối trong trận đấu sớm vòng 22 V-League trên sân Bình Dương chiều 14-9, khi chủ nhà tiếp Than Quảng Ninh.

Hồ Tấn Tài (4, B.BD) bị tấm thẻ vàng.

Hồ Tấn Tài bị thẻ vàng thứ nhất ở phút 65. Sang phút 92, lại Hồ Tấn Tài có pha đạp nguội Vinius của Than Quảng Ninh và bị tấm thẻ vàng thứ hai, nhưng trọng tài Trần Văn Lập quên rút thẻ đỏ và để Hồ Tấn Tài tiếp tục thi đấu.

Trọng tài thứ tư Nguyễn Trọng Thư (bìa trái) vào can ngăn hai đội.

Cùng lúc đó, hai vị giám sát chưa kịp xuống sân nhắc nhở thì cầu thủ trẻ Tiến Linh của B. Bình Dương ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Trọng tài Lập tuýt còi chỉ tay lên khu vực giữa sân, tức công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, trận đấu chưa tiếp tục mà các bên hội ý kỹ thuật.

Trọng tài Trần Văn Lập.

Sự bất cẩn của tổ trọng tài trên sân từ trọng tài Lập đến hai trợ lý Nguyễn Lâm Minh Đăng và Cao Thanh Tú, trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư, giám sát trận đấu Lê Hữu Tường và giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện… đều phải có trách nhiệm liên đới.

Tuy nhiên đây là một “ca khó”.

Trận cầu nóng và cầu thủ... nóng.

Sau khi “bàn kỹ thuật” thì trọng tài Trần Văn Lập quyết định bẻ còi, không công nhận bàn thắng. Lập tức toàn đội B. Bình Dương, ban huấn luyện tập trung trước bàn trọng tài thứ tư phản đối kịch liệt. Từ thủ môn Tấn Trường đến HLV Trần Minh Chiến, trợ lý Trần Minh Quang đều phản ứng quyết liệt với cách bẻ còi phủ nhận bàn thắng của B. Bình Dương.

Nhìn chung, hầu hết các thành viên của đội chủ nhà đều nói rằng “bàn thắng phải được công nhận, còn trọng tài sai là… xử trọng tài”, không thể tước bàn thắng của B. Bình Dương được.

Trọng tài thứ tư Nguyễn Trọng Thư và HLV Trần Minh Chiến.

Rõ ràng đây là một “ca cực khó”, bên nào cũng có cái lý của mình sau cái lỗi lầm thô thiển của cả tổ trọng tài, đứng đầu là trọng tài Lập, đến các trợ lý, trọng tài thứ thư và cả các giám sát.

Lạ ở chỗ, tất cả cùng đeo thiết bị vô tuyến để trao đổi nhưng vì sao không giải quyết nhanh tình huống, kéo theo những hệ lụy có 1-0-2 này.

Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu.

Một thách thức không nhỏ cho việc đưa ra quyết định cuối cùng mà hai đội tâm phục khẩu phục. Rõ ràng, phía Than Quảng Ninh có lý khi không chấp nhận bàn thắng của đối phương vì khi cầu thủ Bình Dương, cụ thể là Hồ Tấn Tài, bị hai thẻ vàng vẫn có mặt trên sân là sai hoàn toàn về mặt kỹ thuật trận đấu.

Trọng tài Lập mắc nhiều sai sót ở trận này.

Còn phía B. Bình Dương cũng có cái lý của mình là bàn thắng phải được công nhận rồi công tác trọng tài sẽ bị xử lý theo kiểu “tách án”.

Một “ca” quá khó cho ban tổ chức. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, “tội” của trọng tài Trần Văn Lập là cực nặng vì nó thuộc về kỹ thuật. Khả năng không công nhận bàn thắng hợp lý hơn, nhưng trọng tài Lập sẽ đối mặt với một án phạt cực nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.