Vụ người đàn ông tử vong vì sụp cống: Gia đình nạn nhân sẽ khởi kiện

Dân phản ánh: “Có thấy biển báo nguy hiểm gì đâu!”.

Sáng sớm 12-10, con hẻm nhỏ dẫn vào nhà nạn nhân Vũ Hồng Thái (53 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) - người chết do lọt cống đêm mưa ngày 10-10, chật cứng người đến chia buồn.

Kiện đến cùng

Ông Hồ Ái Quốc - em vợ của anh Thái bức xúc: “Qua tang lễ, gia đình chúng tôi sẽ mời luật sư để tư vấn thủ tục khởi kiện đơn vị có liên quan. Tôi mong báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan để không còn người chết oan uổng như anh Thái”. Em Vũ Hồng Thi, con của anh Thái, cứ khóc rưng rức. Ngày Thi nhận tin cha mất chỉ cách ngày thi tốt nghiệp cao đẳng hai ngày. Ước mơ của Thi nhận tấm bằng kế toán để kiếm việc làm phụ cha mẹ tạm gác lại.

Cũng sáng cùng ngày, đại diện UBND quận Thủ Đức, Mặt trận Tổ quốc quận và UBND phường Tam Phú đã đến chia buồn cùng gia đình anh Thái. Từ sáng đến chiều, gia đình anh Thái có ý trông nhưng không thấy sự có mặt của đại diện cơ quan quản lý đường bộ, đường sắt, dù chỉ đến để nói lời chia buồn.

Vụ người đàn ông tử vong vì sụp cống: Gia đình nạn nhân sẽ khởi kiện ảnh 1

Tấm đan, cây cột sơn đỏ được coi là biển báo? Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Vụ người đàn ông tử vong vì sụp cống: Gia đình nạn nhân sẽ khởi kiện ảnh 2

Em Thi, con gái nạn nhân, nức nở bên miệng cống tử thần.

Chỉ có cây cột mốc trơ sắt

Chiều cùng ngày, gia đình anh Thái đã làm lễ rước vong linh anh tại miệng cống - nơi xảy ra thảm nạn. Cây cột mốc sơn vạch trắng đỏ - tín hiệu để báo hiệu có đường tàu băng ngang đã gãy đổ, trơ sắt từ lâu.

Thực tế hiện trường không như trả lời phỏng vấn với báo Pháp Luật TP.HCM chiều 11-10 của ông Trần Kim Chi - người có trách nhiệm tại cung đường sắt (gác chắn Tô Ngọc Vân) rằng: “Chúng tôi đã có trồng cột để cảnh báo rồi xây tấm đan trên miệng cống, do nước quá lớn nên ngập luôn tấm đan”. Ngoài ba tấm đan cao hơn hai gang tay, đặt cách vị trí cống khoảng 0,5 m và cây cột mốc sơn trắng-đỏ nói trên, chúng tôi không thấy bất kỳ tấm biển báo nào.

Chị Nguyễn Thị Tâm - một người dân ở gần đó thông tin thêm: “Nếu mưa lớn nước ngập lênh láng, tràn vào gác chắn, tấm đan ngăn người bước qua bị ngập sâu trong nước nên người đi đường khó thấy”. Anh Nguyễn Văn Bé, người tham gia vào việc tìm kiếm thi thể anh Thái, nói: “Với lỗ cống to như vầy, vào mùa mưa rất hay bị ngập. Người đi đường đã nhiều lần sụp xuống cống vì không có biển cảnh báo. Bao nhiêu năm rồi tôi có thấy biển báo cống sâu nguy hiểm gì đâu!”.

Đã hai ngày trôi qua sau tai nạn thương tâm nhưng một tấm biển cảnh báo miệng cống tử thần này đến giờ vẫn chưa được cắm!

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.