“Chúng tôi không có lỗi!”

Ngày 12-10, ông Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty Đường sắt Sài Gòn, nhìn nhận miệng cống cuốn trôi khiến ông Vũ Hồng Thái thiệt mạng vào tối 10-10 là một phần của đường ngang do Công ty Đường sắt Sài Gòn quản lý.

Tuy vậy, ông Phúc nói ngành đường sắt đã gắn đầy đủ thiết bị, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định (gồm hàng rào, cần chắn, tường đầu ngay vị trí miệng cống). “Ngành đường sắt đã làm hết trách nhiệm và chúng tôi không có lỗi trước cái chết này” - ông Phúc khẳng định.

. Liệu các biện pháp ấy đã đủ an toàn chưa khi nơi đây thường xuyên kẹt xe khiến người dân thường xuyên chen lấn vào phần lề đường, thưa ông?

+ Các biện pháp bảo đảm an toàn này là phục vụ cho hoạt động đường sắt. Tôi đã cho kiểm tra, miệng cống cách đường bộ hơn cả mét. Tôi cũng không chứng kiến vụ tai nạn nhưng có lẽ là do nạn nhân bị… xui xẻo.

. Nhưng trước đó đã có cả chục vụ sập miệng cống này?

+ Tại đây đã có một thanh chắn nhằm phân biệt ranh giới giữa đường sắt và đường bộ nên không cần thiết phải có rào chắn tại miệng cống. Hơn nữa từ mép đường vào miệng cống này cũng có một tấm đan bê tông dài hơn mét, có xây gờ ngăn cách giữa đường và cống. Với lại ở miệng cống này đâu có đường đi.

Bản thân người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật lệ giao thông chứ đi bừa, đi ẩu thì có biện pháp gì đi nữa cũng khó lòng ngăn những tai nạn như thế. (Thật ra anh Thái bị nạn là do nước ngập, không nhìn thấy cống - NV)

. Nhưng ông có cho rằng cần thiết phải đánh giá lại “những biện pháp bảo đảm an toàn” đã làm, đồng thời có xem xét trách nhiệm của nhân viên thuộc ngành có liên quan?

+ Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng có lẽ sắp tới phải xem xét, thực hiện thêm một số biện pháp.

Tôi khẳng định lại ngành đường sắt không có lỗi trước cái chết của nạn nhân nên sẽ không xem xét trách nhiệm của các nhân viên liên quan.

. Ông có cho rằng ngành đường sắt cần thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân?

+ Hiện mọi việc đã trở lại bình thường (?). Sau khi tai nạn xảy ra, nạn nhân được đưa đi đâu chúng tôi không được công an địa phương thông báo. Chúng tôi cũng không có thông tin liên quan về nạn nhân.

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.