Vụ mộ vợ vua bị san: Công an và VKSND vào cuộc

(PLO)- Liên quan đến sự việc mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi, sáng 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, VKSND TP Huế đã có mặt tại khu vực dự án bãi đậu xe để kiểm tra, đo đạc hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan. 

Cơ quan công an đã tiến hành đo đạc, kiểm tra phần quách mộ, móng la thành bao quanh... và tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện Nguyễn Phước tộc.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, liên quan đến sự việc mộ bà Tài nhân Lê Thị Thụy Thục Thuận, vợ vua Tự Đức, bị san ủi để làm bãi đậu xe, người được ủy quyền từ phía bà con Nguyễn Phước tộc sinh sống tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm mồ mả của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe). 

Hai người đứng đơn đại diện là ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh (trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) và ông Bảo Kỳ  (trú quận Thủ Đức, TP.HCM). Đơn yêu cầu khởi tố được gửi đến Công an TP Huế và VKSND TP Huế.

Cơ quan công an tiến hành kiểm tra, đo đạc phần mộ bà Tài nhân. Ảnh: NGUYỄN DO

Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc cũng cho biết vừa gửi đơn kêu cứu khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Trong đơn nêu rõ: Dù ông Lê Quốc Tuấn, Giám đốc Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị, đã xin lỗi và hứa khắc phục nhưng rõ ràng hành vi này đã vi phạm Điều 319 của Bộ luật Hình sự về tội cố ý phá hủy mồ mả và đã vi phạm thì phải xử lý đúng luật hình sự để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đơn kêu cứu của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc.

Đơn kêu cứu cũng trình bày mong muốn Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có lập trường đúng đắn, điều chỉnh dự án, nghiêm túc xử lý hành vi trái pháp luật, buộc kẻ gây ra sai trái phải phục dựng lại lăng bà Tài nhân theo thiết kế của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá trị thi công san ủi mặt bằng dự án xây dựng bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) thì người dân phản ánh đến các cơ quan chức năng rằng công ty đã san lấp luôn lăng mộ nghi của một người vợ vua Tự Đức. Sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế yêu cầu đơn vị thi công dừng dự án để kiểm tra và đã tìm kiếm được tấm bia, sau đó cũng đã tìm thấy huyệt mộ của bà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.