Vụ 'cò mồi' đưa bệnh nhân vào phòng khám của bác sĩ rởm: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo

(PLO)- Bộ Y tế đã nhận được thông tin phản ánh về việc nhóm "cò mồi" đưa bệnh nhân vào "phòng khám ma" của "bác sĩ rởm", chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội về việc kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.

Cụ thể, Cục cho biết có thông tin báo chí phản ánh về vụ việc nhóm "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào "phòng khám ma" của "bác sĩ rởm", chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng từ 27 nạn nhân, xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương nêu trên.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Nội báo cáo công tác thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương; công tác kiểm tra, giám sát đối với phòng khám trên trong quá trình hoạt động từ khi cấp giấy phép hoạt động đến thời điểm xảy ra sự việc.

Sở Y tế Hà Nội gửi báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước 10 giờ ngày 14-7.

bộ y tế
Bộ Y tế đã nhận được thông tin phản ánh về việc nhóm "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào "phòng khám ma" của "bác sĩ rởm", chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Trước đó, ngày 11-7, Công an Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 3 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Theo điều tra, khoảng tháng 3-2024, Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi, thường trú tại Bạch Mai, Hà Nội) mở phòng khám sản phụ khoa trên đường Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, để khám chữa bệnh.

Để phục vụ hoạt động của phòng khám, Hương thuê bác sĩ khám chữa bệnh và móc nối với LCN (41 tuổi, thường trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và NVT (42 tuổi, thường trú tại Trần Phú, Hà Nội) làm "cò" tại khu vực cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện K để đưa khách đến phòng khám của Hương.

Qua xác minh, Nguyễn Thị Thu Hương chỉ học lớp điều dưỡng Trung cấp y, không phải là bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo hay tập huấn liên quan đến việc khám chữa bệnh, xét nghiệm và kê đơn thuốc.

Hiện, cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá về việc kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Medic Hải Tiến.

Cục cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về vụ việc một bệnh nhân nữ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến và tử vong trong quá trình chuyển viện; đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra quy trình khám chữa bệnh, chuyển viện đối với vụ việc trên và báo cáo kết quả trước 10 giờ ngày 14-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.