Vòng loại World Cup 2018: Không Công Phượng cũng không sao

(PL)- Đội tuyển sẽ tập trung và thiếu vắng tiền đạo Công Phượng. Đó là “nốt trầm” cần thiết để tiền đạo này phục hồi sau những áp lực đè nén lên khiến phong độ giảm sút trong thời gian qua.

Ở thời điểm hiện nay, ngoài những cầu thủ được ông Miura “chọn mặt gửi vàng” từ lâu như Công Vinh, Mạc Hồng Quân, Hải Anh, Văn Quyết còn có Anh Đức, Đình Tùng và những cái tên khác đang có phong độ cao tại V-League như Văn Thắng (Cần Thơ), Thanh Trung (QNK Quảng Nam), cầu thủ vừa có hat trick vào lưới Hải Phòng… Rõ ràng việc không gọi Công Phượng vào tuyển ở thời điểm này của HLV Miura là có cân nhắc và tính toán kỹ nhằm tạo cho Phượng một “khoảng lặng” cần thiết.

V-League có nhiều tiền đạo đang đạt phong độ cao như Văn Quyết, Đình Tùng và sự hiện diện của Đình Tùng cùng Văn Thắng khi trở lại đội tuyển đã tạo sự cạnh tranh mới.

Ngoài vài gương mặt mới được gọi vào đợt này như Đình Tùng, Văn Thắng, hầu như thành phần đội tuyển vẫn không có những thay đổi lớn so với trận giao hữu gặp Man. City ngày 27-7.

Theo kế hoạch sau vòng 24 V-League, chiều 1-9, sáng 2-9 tuyển Việt Nam tập trung tại Trung tâm Đào tạo trẻ Quốc gia. HLV Miura cho đội nghỉ ngơi đến ngày 4-9 mới tập luyện và ngày 5-9 toàn đội sang Đài Loan thi đấu với đội này ngày 8-9 tại lượt đấu thứ hai vòng loại World Cup.

Đội Đài Loan mạnh hay yếu?

Đội này đã vượt qua vòng sơ loại khi thắng Brunei chung cuộc 2-1 (lượt đi 0-1, lượt về 2-0) để vào vòng bảng. Thành phần của đội có những cầu thủ nổi tiếng như tiền đạo Chu En-Le, Wang Rui… Xét cho cùng thì Đài Loan ở mọi thời kỳ chưa bao giờ được xem là đội bóng mạnh khi gặp tuyển Việt Nam. Vì thế mà đây được xem là dịp để HLV Miura chỉnh lại thước ngắm cho các tiền đạo đội tuyển Việt Nam trở lại lối chơi tấn công hấp dẫn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.