Vòng đấu cuối V-League 2015: Gánh nặng ngày cuối

(PL)- Cuộc chơi đã sớm ngã ngũ theo đúng những toan tính của nhiều đội bóng và ngày cuối của giải như một gánh nặng với hầu hết CLB từ lâu đã đánh mất cái gọi là động lực.

Không phải chờ đến ngày tàn của giải đấu mà trước đó rất lâu, V-League đã gần như hạ màn với mọi sự sắp đặt đâu đã vào đấy.

HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai chua chát gọi trận cuối là cờ đã vào thế và chắc chắn các học trò ông phải xuống hạng. Ngoài việc Đồng Nai đã không còn quyền tự quyết, họ còn lệ thuộc quá nhiều vào các đối thủ khác. 0,01% lối thoát của Đồng Nai là buộc phải thắng trên sân Than Quảng Ninh, trong khi điều kiện cần là Cần Thơ sẽ thua chủ nhà QNK Quảng Nam và điều kiện đủ là HA Gia Lai và Đồng Tháp có điểm.

Nếu đúng như kịch bản này thì Đồng Nai trụ hạng rất ngoạn mục bởi khi ấy thầy trò Trần Bình Sự có cùng 24 điểm với Cần Thơ nhưng hơn về thành tích đối đầu. Ngược lại, nếu các đội không thỏa mãn được các điều kiện trên và giả sử Đồng Tháp hoặc HA Gia Lai thua thì Đồng Nai xuống hạng. Bởi điều lệ giải quy định khi có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau thì tính tổng số điểm giữa các đội đó thi đấu với nhau và Đồng Nai bất lợi nhất.

Khe thoát hiểm của thầy trò HLV Trần Bình Sự có nhưng với kiểu bóng đá “tình cảm” như V-League thì cái khe đấy gần như đã bị bịt kín. Ảnh: XUÂN HUY

Cho nên việc Đồng Nai phải trở về giải hạng nhất là không thể tránh khỏi vì rất khó cho các đối thủ đá vì người khác, đặc biệt sau quá nhiều sự cố ông Trần Bình Sự va chạm với họ. Hơn nữa, việc chủ nhà Than Quảng Ninh còn khả năng chen chân vào tốp 4 nếu thắng Đồng Nai và tương tự, Sanna Khánh Hòa muốn thắng HA Gia Lai để giữ tốp 5 có thể giàu động lực hơn để thắng sẽ làm thầy trò ông Sự mất suất V-League.

Giải bóng đá lớn nhất nước ở ngày cuối cũng thật buồn cười khi Đồng Tháp tổ chức tiệc trụ hạng linh đình để… đón cúp vô địch chung vui với B. Bình Dương. Nguyên do đội khách không muốn nhận cúp ở trận cuối trên sân nhà và Đồng Tháp nhân tiện “khuyến mãi” các chương trình ca nhạc lẫn bốc thăm trúng thưởng để kêu gọi thêm khán giả đến sân.

Thanh Hóa tự rơi ra khỏi danh hiệu cao

Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà đã khiến Thanh Hóa mất ngôi nhì bảng vào tay Hà Nội T&T và nhiều khả năng bị mất cả huy chương cuối mùa. Chiều nay, Thanh Hóa phải đá trên sân khách SHB Đà Nẵng khó chịu trong lúc Hải Phòng chơi ở sân nhà tiếp SL Nghệ An. Đặt trường hợp Thanh Hóa (43 điểm) trắng tay mà Hải Phòng (40 điểm) lấy 3 điểm thì bộ huy chương đồng sẽ thuộc về đội bóng đất Cảng. Cùng lúc, Hà Nội T&T có nội lực mạnh lại dễ thở hơn khi họ chỉ cần thắng trên sân ĐT Long An là chắc chắn giành ngôi á quân.

Lịch đấu vòng cuối V-League đều diễn ra lúc 17 giờ: Đồng Tháp - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp), QNK Quảng Nam - Cần Thơ (VTC3 trực tiếp), Than Quảng Ninh - Đồng Nai (BĐTV trực tiếp), ĐT Long An - Hà Nội T&T (LA34 trực tiếp), Hải Phòng - SL Nghệ An, Sanna Khánh Hòa - HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.