Vòng cuối V-League 2017: Cúp trong tay bầu Hiển

(PL)- Cú ngã ngựa của Quảng Nam trên sân Hà Nội vòng áp chót vô tình biến V-League vòng đấu cuối đáng xem hơn vì còn đến ba đội có thể vô địch.

Ba đội có cùng 45 điểm lần lượt chiếm ba vị trí đầu gồm Hà Nội, Quảng Nam và Thanh Hóa. Nhờ hơn về đối đầu, Hà Nội trận cuối chỉ cần thắng Than Quảng Ninh (VTV6 trực tiếp 17 giờ) là bất chấp Quảng Nam có thắng TP.HCM, hay Thanh Hóa qua mặt ở sân khách SL Nghệ An, là đăng quang V-League.

Thế nhưng từ mối quan hệ chằng chịt giữa ông bầu Đỗ Quang Hiển, người yêu bóng đá lẫn giới chuyên môn đều nghiêng về khả năng lớn nhất Quảng Nam phải vô địch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hà Nội sẽ hòa hoặc thua Than Quảng Ninh (!?).

Có nhiều lý do khiến dư luận đặt ra giả thiết Quảng Nam rộng cửa vô địch nhất, từ việc hai đội bóng khác của bầu Hiển là Hà Nội và SHB Đà Nẵng đã lên ngôi nhiều lần, cho đến mối quan hệ thâm tình của người trong cuộc. Ở vòng xoáy toan tính này, HLV Phan Thanh Hùng từng dẫn dắt Hà Nội thấu hiểu rất rõ vai trò và… nỗi khổ tâm của mình khi buộc phải làm “chân gỗ”.

Bầu Hiển và gia đình T&T luôn là thế lực lớn của bóng đá Việt Nam. Ảnh: QUANG THẮNG

Nó từng xảy ra ở mùa bóng 2012, khi đội bóng của ông Hùng có cửa vô địch rất lớn vẫn chịu nhún nhường đá phòng ngự để cầm hòa Sài Gòn Xuân Thành giúp đội SHB Đà Nẵng đăng quang trên sân Ninh Bình. Lần đó, chẳng có ông giám sát nào dám bút phê Hà Nội chơi tử thủ tiêu cực để cầm hòa. Tuy nhiên, các học trò ông Hùng không thể nào đánh lừa người xem, bởi có những quả phạt góc cuối trận, chẳng có cầu thủ Hà Nội nào chịu vào vòng cấm săn bàn cả.

Hai mùa trước, ông Phan Thanh Hùng về đầu quân Than Quảng Ninh và không ngờ chiều 25-11 lại đối diện với tình huống phân tâm gần giống với năm năm về trước. Ai cũng biết hoàn cảnh của Than Quảng Ninh đang phải chịu sự ảnh hưởng của nhà tài trợ do bầu Hiển, không thể xảy ra chuyện đi ngược lại với sở thích và quyền lợi của ông chủ. Duy có điều lần này chủ sân Cẩm Phả có phần dễ chơi hơn với hai cửa thắng hoặc hòa Hà Nội, không phải chủ bại. Hơn nữa, nếu thắng trận này, Than Quảng Ninh có thưởng tiền tỉ, như một mũi tên bắn trúng cả hai đích.

Riêng với 90 phút trên sân Tam Kỳ, mặc dù TP.HCM treo thưởng bạc tỉ nếu thắng Quảng Nam nhưng cơ hội cho đội khách làm điều đó không lớn hoặc không có, bởi cuộc chơi không chỉ có mình họ.

Thanh Hóa có thể trắng tay

 Thầy trò HLV Petrovic chiều 25-11 sẽ làm khách trên sân của SL Nghệ An (TTTV trực tiếp 17 giờ) và buộc phải thắng mới có ít nhất chiếc huy chương đồng. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn có khả năng về tay trắng nếu đúng như lời HLV Nguyễn Đức Thắng nói sẽ cho cầu thủ SL Nghệ An đá hết mình trận cuối để thắng và tri ân người hâm mộ. Rất nhiều người tiếc cho Thanh Hóa còn mùa cuối sắp sửa chia tay nhà tài trợ FLC mong muốn có cúp vô địch làm quà nhưng không thể, vì lãnh đạo đội tính không bằng cầu thủ tính.

 Các trận đấu khác ở vòng cuối V-League đều diễn ra lúc 17 giờ: Sài Gòn - Hải Phòng (HTV Thể thao), HA Gia Lai - SHB Đà Nẵng (BĐTV), Long An - Cần Thơ (VPF), Sanna Khánh Hòa - B. Bình Dương (BTV2), Quảng Nam - TP.HCM (BĐTV).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.